
Newcastle là lối thoát cho Valdes
Như đã biết, Newcastle đã mất thủ thành số một Tim Krul đến hết mùa. “Người gác đền” 27 tuổi này bị rách dây chằng đầu gối khi cùng ĐT Hà Lan thi đấu với Kazakhstan tại vòng loại EURO 2016 vào cuối tuần trước. Anh sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.
Newcastle sẽ buộc phải mua về một thủ thành đẳng cấp để thay thế Krul. Đơn giản, họ không còn thủ thành nào khác đủ độ tin cậy. Thủ môn số 2 của họ chỉ là một cái tên vô danh Rob Elliot, người chỉ có 10 lần ra sân trong vòng hơn 2 mùa qua. Newcastle còn một thủ môn khác là Karl Darlow. Song thủ thành này lại chưa từng bắt tại Premier League, vả lại cũng đang gặp vấn đề với chấn thương.
Newcastle không thể trao số phận của mình cho 2 thủ thành nói nớt nói trên do họ còn đang thi đấu rất bết bát tại Premier League. Chích chòe mới có được vỏn vẹn 3 điểm sau 8 vòng đầu và đang xếp cuối bảng.
Vì thế Victor Valdes chính là một trong số ít thủ môn đẳng cấp hàng đầu mà Newcastle có thể chiêu mộ vào thời điểm này. Ngược lại, họ cũng nằm số ít CLB có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Valdes, sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi tài chính rất cao của ngôi sao người Tây Ban Nha.
Newcastle rõ ràng là lối thoát hiếm hoi có thể giúp Valdes rời khỏi Man United, không chỉ để anh có cơ hội ra sân, mà còn có thể gây dựng lại danh tiếng lẫy lừng.