
Mancini muốn đưa Marquinhos & Lamela về Etihad
Để thuyết phục các ông chủ của Man xanh chi tiền, Mancini vừa phải cùng một đồng sự trong bộ phận tuyển trạch Man City sang tận Rome xem giò xem cẳng Lamela. Số phận chiều lòng Mancini. Trong trận đấu ông săm soi Lamela, Roma thua Sampdoria 1-3, nhưng tiền vệ người Argentina lại ghi bàn.
Theo Mancini, ông cần Lamela để lấp vào hành lang cánh trái, nơi Nasri và Scott Sinclair đều đang không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Đặc biệt là Sinclair, sau một thời gian ngắn gia nhập sân Etihad, anh đã đứng trước nguy cơ phải bán xới khỏi Man City.
Thêm vào đó, Lamela được đánh giá là mẫu cầu thủ có thể thi đấu đa dạng. Anh chơi tốt ở cả 2 cánh và khi cần có thể dạt vào giữa chơi ở vị trí tiền đạo lùi. Đó là còn chưa nhắc tới chuyện Lamela có thể hòa nhập rất nhanh vào tập thể mới nhờ vào sự giúp đỡ của 2 cầu thủ đồng hương Argentina là Tevez và Aguero.
Về phần Marquinhos, trung vệ năm nay mới 18 tuổi này có lẽ vẫn còn là cái tên có phần lạ lẫm với các CĐV Premier League. Nhưng một hậu vệ đủ tài năng lọt vào tầm ngắm của Barcelona, thậm chí còn được coi là ứng viên thay thế Carles Puyol trong tương lai rõ ràng không phải chuyện đơn giản.
Được biết, 2 mục tiêu mà Mancini vừa trực tiếp sang Italia xem giò xem cẳng chỉ là những mảnh ghép đầu tiên trong quá trình thay máu Man City của ông.