
Mancini được ủng hộ, nhưng... không có tiền
Trái với những lần vung tay quá trán trước đây, Man City đang nỗ lực cắt giảm chi tiêu cho chuyển nhượng theo hướng phù hợp với luật Công bằng tài chính của UEFA. Do đó, trong kỳ chuyển nhượng tới, sẽ không có tân binh đến sân Etihad.
Và Man Xanh sẽ lên kế hoạch mua sắm cho Hè tới một cách thận trọng hơn, dù phải bỏ qua 2 mục tiêu yêu thích nhất của Mancini vào tháng 1/2013: tiền vệ Daniele de Rossi của Roma và tiền đạo Radamel Falcao Atletico Madrid
Mancini chấp nhận kế hoạch này bởi đó là cách tốt nhất để Man City phát triển ổn định, lâu dài và bền vững, chứ không theo kiểu “ăn xổi ở thì” như trước đây. Và với việc bị loại khỏi Champions League sau trận hòa 1-1 với Real giữa tuần qua, Mancini và giới chủ của mình rất thất vọng, song nhà cầm quân 47 tuổi lại không hề lo lắng cho tương lai của mình tại Man City.

May mắn hơn người đồng hương Di Matteo bên phía Chelsea (bị sa thải ngay sau khi The Blues thúc thủ 0-3 tại Juventus), Mancini không nhận thấy bất kỳ động thái thiếu tin tưởng nào từ phía các ông chủ. Ông hiện đang cùng Man City dẫn đầu Premier League cùng kỷ lục 12 trận bất bại kể từ đầu mùa. Đây chính là nguyên nhân chính khiến giới chủ CLB quyết định giữ chức cho ông. Ngoài ra, cũng phải nói rằng hợp đồng của Mancini với M.C còn gần 5 năm nữa mới hết hạn.
Cách đây không lâu, có rất nhiều tin đồn về việc Man City muốn chèo kéo Jose Mourinho hoặc đưa Pep Guardiola về sân Etihad nhằm cụ thể hóa tham vọng tỏa sáng tại Champions League. Tuy vậy, đến lúc này, chiếc ghế của Mancini vẫn là bất khả xâm phạm.
Thất bại trong việc chạy đua với Man United và Chelsea về 2 phi vụ Robin van Persie cũng như Eden Hazard giúp Mancini nhận ra một điều rằng thực tế Man Xanh không nên xáo trộn nhân sự quá nhiều ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Bởi làm thế, CLB sẽ mất đi tính ổn định cần thiết để phát triển bền vững.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, nếu bán được Mario Balotelli, Mancini sẽ trở lại vụ thuyết phục De Rossi gia nhập Man City. Tuy nhiên, bất lợi lớn nhất để thủ quân Roma đến Man Xanh chính là việc anh này đòi lương quá cao so với khả năng cung cấp của đội chủ sân Etihad.