
Man City vô địch mùa trước nhờ thế lực siêu nhiên?
Bàn thắng muộn của Kun Aguero vào lưới QPR ở phút bù giờ hiệp 2 vòng đấu cuối Premier League đã mang về chiến thắng 3-2 đầy nhọc nhằn cho Man City, và giúp đội bóng này lên ngôi ngay trước mũi M.U nhờ hơn chỉ số phụ.
Đây cũng là danh hiệu vô địch giải quốc nội đầu tiên của Man xanh kể từ năm 1968.
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Mancini còn tiết lộ thứ vũ khí giúp đội bóng của ông đăng quang chính là sự trợ giúp của Đức mẹ đồng trinh Mary.

Theo tiết lộ của Mancio, ông đã cùng bà xã Federica và cô con gái Camilla hành hương tới vùng đất của Đức mẹ thuộc xứ đạo Medjugorje (Bosnia & Herzegovina) hồi tháng 3 năm nay. Chiến lược gia người Italia còn thăm cả bà Vicka Ivankovic-Mijatovic, 1 trong 6 nhân chứng đã nhìn thấy đức Mẹ hiển linh năm 1981.
Nhóm người được chứng kiến hiện tượng siêu nhiên này được gọi là những “người khai sáng” (enlightenment) và họ được cho là đã được trao những trọng trách thiêng liêng nào đó. Mancini đã tiếp xúc với Vicka và người ta cho rằng bà này đã “làm phép” mang lại may mắn cho Mancio.
“Tôi đã ở trong một căn phòng với một vài người, trong đó có cả nhà tiên tri Vicka. Đầu tiên bà ấy mỉm cười với tôi rồi nhìn thẳng mắt tôi và tôi cố gắng tìm xem có phải bà ấy đang nhìn một người nào khác không”, Mancini kể lại.

“Đột nhiên, bà Vicka tiến đến chỗ tôi và những hoài nghi trong tôi cũng biến mất theo. Bà ấy ở rất gần và tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi, bà hôn lên trán tôi và tôi cảm thấy mình có một mối liên hệ rất mạnh mẽ với một người chưa từng gặp gỡ trước đây”.
Kể từ sau chuyến hành trình về vùng đất của Đức mẹ đồng trinh, sự nghiệp của Mancini bỗng dưng sáng sủa hơn và Man City cũng gặp nhiều may mắn hơn.
Thời điểm đó, Man xanh đang kém M.U 8 điểm trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Bước ngoặt bắt đầu từ trận thắng 4-2 của Everton trước M.U, trong đó tiền đạo Nikica Jelavic của The Toffees đã lập “cú đúp”. Đáng chú ý, Jelavic đã sinh ra ở nơi cách vùng đất thần thánh Medjugorje đúng 5 dặm và đã gặp Mancini 48h trước khi Everton ra sân với M.U.

Sau đó, Man City tiếp tục đánh bại M.U trong trận derby và tiến thẳng một lèo đến chức vô địch trong sự ngỡ ngàng của tất cả người hâm mộ. Man xanh đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng không thể ngoạn mục hơn trong lịch sử giải Ngoại hạng.
Mancini không ngần ngại khẳng định rằng những lời nguyện cầu của ông ở Medjugorje đã linh ứng khi được hỏi. “Tôi đã nghĩ và không bao giờ ngừng suy nghĩ về điều đó. Một điều gì đó bất khả thi đã trở nên khả thi trong ngày hôm ấy”, Mancini khép lại câu chuyện.