
Man City 3-0 Sunderland: Thịt "Mèo" tại Etihad
>>
>>
Bạn có thể vào bình luận về trận đấu qua Facebook của Bongdaplus qua địa chỉ http://www.facebook.com/BaoBongDa
Ấn F5 để liên tục cập nhật:
=============================
Trọng tài Lee Probert đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc Man City vượt qua Sunderland với tỷ số 3-0.
90’+1 KHÔNG VÀO! Aguero đi bóng rất nhanh trước khi ngoặt bóng loại thủ thành Mignolet và 2 hậu vệ Sunderland. Tiếc rằng cú cứa lòng của El Kun vẫn bị cầu thủ đối phương nhoài người kịp cản phá
89' VÀO.........OOOOOOOOOOO!!!!!!!!! Tỷ số là 3-0 cho Man City với cú sút phạt chếch bên cánh trái của James Milner.
87’ Đội quân của Roberto Mancini không giấu diếm ý định giữ sạch lưới trong những phút còn lại. Nếu thành công, đây sẽ là trận đấu đầu tiên mà Man xanh giữ sạch lưới và cũng là thất bại đầu tiên của Sunderland ở mùa giải năm nay
85’ Sunderland đang tích cực sút xa trong những phút vừa qua nhưng vẫn không qua được hàng thủ chơi tỉnh táo của Man City. Đúng lúc này Man City có sự thay đổi người thứ 2 khi Clichy vào sân thay Tevez
81’ Tiền vệ Colback của Sunderland vừa phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo
79’ Sunderland có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của Fletcher đi quá nhẹ và không thể làm khó thủ thành Joe Hart. Chân sút vào sân trong hiệp 2 Louis Saha thậm chí còn không có cơ hội chạm bóng
77’ Man City đang chơi cực kỳ hưng phấn kể từ khi Aguero được tung vào sân thay cho “kẻ lười nhác” Balotelli. Đội chủ nhà thi đấu cơ động và người hâm mộ không còn nhận ra ai thực sự là tiền đạo của The Citizens khi tất cả đều có cơ hội dứt điểm về phía khung thành Sunderland
72’ KHÔNG VÀO! Micah Richards đã có màn tái xuất quá hay khi lại có cú đánh đầu suýt thành bàn, nếu không đập trúng thân hình của hậu vệ Sunderland đứng ngay trước vạch vôi

69’ KHÔNG VÀO! Aguero chọc khe rất hay cho Tevez, đáng tiếc là cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc
68' Sunderland thay người: Louis Saha vào sân thay Adam Johnson
65’ Sunderland đang đối mặt với trận thua đầu tiên ở Premier League. Lối chơi rình của đội khách đã phá sản từ rất sớm với bàn thắng ngay phút thứ 5 của Kolarov.
60' VÀO........OOOOOOO!!!!!!!!!! Tỷ số là 2-0 cho Man City. Kun Aguero đã đá nối tung nóc lưới Mignolet sau đường chuyền bên cánh trái của Kolarov
58’ KHÔNG VÀO! Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Micah Richards bật cao đánh đầu, bóng đi hiểm nhưng vẫn không thắng được phản xạ của Mignolet
56’ Man City thay người: Aguero vào sân thay Balotelli
51’ KHÔNG VÀO! Từ đường chuyền bên trái của Silva, Micah Richards đánh đầu cực mạnh ở cự ly gần nhưng đập trúng người hậu vệ Sunderland. Hậu vệ của Man xanh tiếp tục lao vào đá bồi nhưng một cầu thủ khác của đội khách đã phá bóng ngay trên vạch vôi

50’ KHÔNG VÀO! Yaya Toure đi bóng từ bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú sút chéo góc khiến thủ thành Mignolet phải bay người hết cỡ để cản phá
46’ Niềm hy vọng của Sunderland lúc này được dồn hết vào tiền đạo Fletcher, tuy nhiên cựu cầu thủ của Wolves đang bị kèm cặp khá sát và anh mới chỉ tung ra được 1 cú sút không mấy nguy hiểm trong hiệp 1
Hiệp 2 bắt đầu
45’ Hai đội đang tranh chấp quyết liệt ở giữa sân nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào diễn ra. Hiệp 1 được bù giờ thêm 2 phút
41’ KHÔNG VÀO! Silva chuyền ngang cho Barry dứt điểm ngay đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Sunderland
38’ NGUY HIỂM! Sunderland rốt cuộc cũng có một cú dứt điểm ra hồn về phía khung thành Joe Hart. Tuy nhiên thủ thành của Man City đã ôm gọn bóng sau nỗ lực dứt điểm bằng chân trái không thuận của Fletcher
36’ Tevez vừa có tình huống xoay trở rất tốt qua 3 cầu thủ Sunderland, nhưng nỗ lực dứt điểm của El Apache sau đó lại đập trúng người đối phương đi đổi hướng. Tuy nhiên, Tevez vẫn nhận được những tràng pháo tay nhờ pha bóng đẹp mắt của mình
33’ Hàng thủ của Man City chơi không thực sự tốt ở mùa giải năm nay khi họ vẫn chưa có trận giữ sạch lưới nào sau 6 vòng. Theo thống kê, Man xanh đã tung ra 4 cú sút và 2 trong đó đi trúng đích. Trong khi đó, Sunderland có 2 lần dứt điểm nhưng không có tình huống nguy hiểm nào
30’ NGUY HIỂM! Zabaleta căng ngang cực tốt bên cánh phải, Balotelli rất nhanh băng vào nhưng bị Gardner truy cản ngay trong chân. Chỉ cần Super Mario chạm nhẹ vào bóng là Man City rất có thể sẽ có bàn gia tăng cách biệt
27’ Theo thống kê, Yaya Toure là người chịu khó chuyền nhiều thứ nhì Premier League sau Mikel Arteta của Arsenal tính đến thời điểm hiện tại. Man City cũng là đội bóng năng chuyền nhất với cả thảy 2300 đường chuyền đi đúng địa chỉ
23’ KHÔNG VÀO! Man City được hưởng quả phạt trực diện với khung thành Sunderland ở cự ly khoảng 20m. Kolarov là người dứt điểm nhưng bóng đập trúng người Larsson bay thẳng ra ngoài. Pha quay chậm cho thấy bóng đã chạm tay Larsson nhưng trọng tài khó thể cho Man xanh hưởng penalty trong tình huống này.
20’ KHÔNG VÀO! Tevez trong tư thế bị kèm chặt vẫn kịp chọc khe cho Zabaleta băng lên dứt điểm ở cự ly gần trúng người thủ thành Mignolet.

16’ Man City đang thi đấu cực kỳ cơ động. Đội chủ nhà liên tục đan bóng với tốc độ cao và di chuyển linh hoạt khiến Sunderland gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên các cú dứt điểm cuối cùng của Man xanh lại vấp phải sự lăn xả của cầu thủ đối phương và khung thành của Mignolet vẫn được an toàn
11’ KHÔNG VÀO! Cú sút phạt của Adam Johnson đã tạo ra một pha hỗn loạn trong vòng cấm Man City. Sessègnon băng vào vô lê rất nhanh nhưng bóng lại đi vọt xà
8’ Man City và Sunderland đều là những đội bóng chưa để thua trận nào ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với thế trận lấn lướt hiện thời, Man xanh nhiều khả năng sẽ chấm dứt kỷ lục của Sunderland
5’ VÀO……….OOOOOOOO!!!!!!!!! Tỷ số là 1-0 cho Man City. Kolarov dứt điểm cực mạnh và xoáy bên cánh trái, bóng cắm thẳng vào khung thành của Sunderland và không cho thủ thành Mignolet cơ hội cản phá
3’ Hai đội nhập cuộc nhanh. Đã có một tình huống gay gấn xảy ra với cú chuồi bóng khá quyết liệt của Cuellar với Tevez. Thẻ vàng dành cho trung vệ của Sunderland và Man xanh được hưởng quả phạt nguy hiểm chếch bên cánh trái
Hiệp 1 trận MAN CITY - SUNDERLAND bắt đầu. Chủ nhà Man xanh giao bóng trước
Hai đội đã ra sân làm thủ tục trước trận
*******************************
- Một mất mát lớn của Man City ngày hôm nay là sự vắng mặt của trung vệ Vincent Kompany vì chấn thương. Man xanh mới chỉ để thua 7/24 trận ở Premier League khi không có Kompany. Man City để thua 31/133 trận ở Premier League khi có Kompany (23%)
- Tevez đã được đá chính sau khi ngồi dự ở Champions League giữa tuần qua. Người đá cặp với El Apache ngày hôm nay là Balotelli, chân sút cũng đang gặp vấn đề về phong độ
- Trận đấu này rất có ý nghĩa với cá nhân tiền vệ Adam Johnson của Sunderland, người mới chuyển sân The Light từ Man City hồi mùa Hè năm nay.
Johnson đã khiến người hâm mộ tức điên người khi khẳng định sân Etihad là địa ngục đối với các tài năng trẻ. Tiền vệ trưởng thành từ Middlesbrough khuyên các "mầm non" sẽ sạt nghiệp nếu cập bên Man xanh khi còn trẻ
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
MAN CITY: Hart, Zabaleta, Richards, Lescott, Kolarov, Milner, Barry, Yaya Toure, Silva, Balotelli, Tevez
Dự bị: Pantilimon, Clichy, Kolo Toure, Rodwell, Nasri, Aguero, Dzeko
SUNDERLAND: Mignolet, Gardner, Cuellar, O'Shea, Rose, Johnson, Colback, Larsson, McClean, Sessegnon, Fletcher
Dự bị: Westwood, Kilgallon, Meyler, Bramble, Vaughan, Saha, Campbell