
Man City “copy” mô hình của Barca chưa chắc đã hay!
Man City không giấu giếm ý đồ biến mình thành phiên bản của Barca. Mang Txiki Begiristain về làm GĐTT, rồi làm “mồi câu” Pep, với tham vọng dùng bộ đôi này tạo ra một Barca mới. Điều này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đó có thể lại là sai lầm tai hại của Man City.
Chelsea thời Abramovich cũng từng đeo đuổi thứ “bóng đá sexy”. Tiền bỏ ra rất nhiều nhưng họ thất bại ê chề, và bỗng dưng vô địch châu Âu bằng lối chơi thực dụng. Arsenal đá đẹp nhưng cũng đang tả tơi trong thất bại.
Man City xét cho cùng, đang đi theo lối mòn của Chelsea và Arsenal. Một kỹ sư xuất sắc, một nhà thiết kế thiên tài cũng chỉ tạo ra được một công trình thế kỷ. Họ có thể xây dựng những kiệt tác khác, nhưng không bao giờ có thể lấy hình mẫu của một sản phẩm để tái tạo lại một thứ gì đó tương tự. Nếu Man City muốn Guardiola kết hợp với ông bạn Txiki Begiristain, có thể họ sẽ lại tạo ra một đội bóng mới mẻ. Nhưng nếu gò ép nó thành hình Barca mới thì chắc hẳn sẽ là sản phẩm méo mó. Bởi Man City không có La Masia (lò đào tạo trẻ của Barca). Man City không có Messi hay Iniesta, Xavi.
Chắc hẳn, dù Guardiola có đến Man City kết hợp với Txiki Begiristain, chưa chắc ông đã thích làm một sản phẩm như Barca hiện nay, đội bóng là riêng, là duy nhất. Đơn giản, đó chỉ là phương án tốt nhất để cứu vãn cho một CLB giàu có nhưng đang bế tắc trên băng ghế HLV. Nhưng trừ Barca, đá đẹp luôn là cái bẫy chết người…