
Chỉ cần một chiến thắng thuyết phục, không cần đến mức hoành tráng như trước M.U, Man City cũng đủ chứng minh cho phần còn lại của Premiership rằng “đừng có đùa với tỷ phú”.
Nhưng, Arsenal hiện nay không phải là một Arsenal yếu đuối, dễ sụp đổ như hồi đầu mùa. Họ đã tự tin trở lại qua từng chiến thắng và qua đôi chân ma thuật của Van Persie, mà bàn thắng đẹp mắt của anh ở lượt đấu vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất. Trong tình thế đó, để tìm thấy chiến thắng, Mancini đã chơi đòn tâm lý ngay trước trận đại chiến ở Etihad bằng việc ngỏ ý mua Van Persie trong mùa Hè tới, khi chân sút này đang ngập ngừng trong việc ký tiếp hợp đồng với Arsenal.
“Van Persie là một cầu thủ kỳ diệu. Anh ấy giống như Aguero của chúng tôi vậy”, Mancini không tiếc lời khen dành cho người đã ghi 25 bàn qua 28 trận đấu cho cả Arsenal lẫn ĐT Hà Lan mùa này. Nhưng những khen ngợi ấy chưa chắc đã khiến Mancini toại nguyện, mà có khi ông còn nhận phải quả đắng ở Etihad không chừng.
Cứ cho là Van Persie tin vào những ve vãn đó của Mancini đi. Cứ cho là Mancini cũng muốn mua anh thật đi. Vậy điều gì sẽ xảy ra đây? Thứ nhất, đối tượng được khen sẽ càng nỗ lực chứng minh lời khen ấy không phải được đánh bóng đơn thuần mà nó được dành cho một năng lực có thực. Và cơ hội nào để chứng tỏ tốt hơn là việc chơi tốt nhất trước một thế lực như Man City. Lời khen kia như ngòi nổ kích thích Van Persie ra sân và chơi hết mình chứ không hề khiến anh lạnh nhạt với đội bóng mình đang khoác áo, để rồi qua đó khiến Man City chùn chân không muốn mua. Mà trong bóng đá, chuyện đội bóng đã mua kẻ “kết liễu” chính mình không phải hiếm.
Man City và Arsenal đã từng “đụng chuyện” khi họ mua Nasri của Arsenal. Hồi đó, Mancini cũng khen Nasri ghê lắm. Còn bây giờ thì sao? Chính ông mới tuyên bố “Nasri cần phải phát huy hơn nữa” với ý ngầm chê Nasri chưa đáp ứng kỳ vọng. Van Persie không còn ngây thơ để không biết phân tích những câu nói trái ngược nhau như thế. Và chính điều đó cũng làm anh muốn thể hiện khi gặp Man City, nếu như anh nghĩ rằng kiểu khen của Mancini chỉ là “khen đểu”.
Đó là còn chưa kể đến tâm lý của những tiền đạo Man City hôm nay khi thấy ông thầy ngỏ ý như vậy. Man City vốn dĩ đã thừa tiền đạo tới mức giận dỗi nhau mà cụ thể nhất là Tevez. Giờ này, khi Aguero đang gắng sức ở Etihad, Mancini lại khen ngợi và muốn mua một người “giống anh” thì không hiểu Aguero sẽ đón nhận chuyện đó với tâm lý nào?
Thế nên mới hiểu khen không phải đã là hay. Và Mancini cứ dè chừng kẻo lại gậy ông đập lưng ông ngay tại Etihad của mình...
Bongdaplus.vn