1. Không khí đầy tang tóc đã ngự trị trong lòng những người Liverpool ngay sau khi ông trọng tài chính Clattenburg thổi hồi còi mãn cuộc. Luis Suarez gần như không thể đứng vững, anh tựa vào đội trưởng Gerrard khóc như một đứa trẻ. Những cái bóng áo Trắng khác cũng đổ gục xuống sân, với những ánh nhìn đầy đau đớn.

Suarez đã không thể đứng vững sau trận đấu
Đó có lẽ là khung cảnh buồn nhất, bi thương nhất mà bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa. Có lẽ, quá lâu rồi, những người Liverpool mới trải qua cảm giác đau đớn tới vậy.
Trận hòa Crystal Palace như mở ra địa ngục trước mắt họ, giết chết giấc mơ hoàng kim kéo dài 24 năm qua. Trên lý thuyết, Liverpool vẫn còn cửa vô địch nhưng ngay sau trận đấu, họ đã chấp nhận buông xuôi (HLV Brendan Rodgers khẳng định Man City đã vô địch). Đó không hẳn là sự bi quan, The Kop đang sống trong thực tế, họ sẵn sàng đương đầu với thực tế ấy, dù nó rất khốc liệt.
Trận đấu với Crystal Palace như hình ảnh thu nhỏ của Liverpool trong mùa giải này. Họ chiến đấu đầy quả cảm, tới mức ngây thơ để rồi lại gục ngã ngay trước cửa thiên đường theo cái cách chẳng ai có thể ngờ tới (bị gỡ 3 bàn trong 10 phút).
Ngày hôm qua, có một hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ. Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, Luis Suarez không ăn mừng, trái lại, anh vào lưới nhặt bóng và mong trận đấu sớm vào cuộc. Điều đó thực sự cho thấy quyết tâm rực lửa của toàn đội Liverpool. Họ đã chiến đấu và “chết” như những chiến binh thực thụ.
2. Cách đây không lâu, những người The Kop đã thấy người đội trưởng Gerrard bật khóc sau chiến thắng trước Man City. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc ở thời điểm người chiến binh ấy đã ở rất gần giấc mơ của cuộc đời.
Nhưng đêm qua, Gerrard không khóc. Anh đủ rắn rỏi để trở thành điểm tựa cho các đồng đội ở thời điểm khó khăn nhất. Với con người đã đi qua quá nhiều thăng trầm cùng Liverpool, người đội trưởng đã quen và thấm thía với nỗi đau ấy.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Gerrard và các đồng đội đã từ thiên đường xuống địa ngục. Họ đã trải qua những khoảnh khắc rất “con người” và cũng gục ngã theo cái cách rất “đời”. Như quy luật cuộc sống, mọi thứ luôn vận động, chẳng ai dám chắc bất kỳ điều gì.

Dù thất bại nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn là những người hùng
Liverpool chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai về thất bại trong cuộc đua chức vô địch mùa này. Đơn giản, chính họ đã tự ngáng chân mình. Tuy vậy, ngay cả khi gục ngã, các cầu thủ Liverpool vẫn là những người hùng với nỗ lực tuyệt vời suốt mùa giải qua.
81 điểm (có vé dự Champions League) là thành tích quá tốt nếu so sánh với hình ảnh của The Kop những mùa giải trước đây. Đó thực sự là sự cố gắng vượt bậc của thày trò Brendan Rodgers. Họ thất vọng cũng chỉ bởi đã kỳ vọng quá nhiều mà thôi.
3. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers khẳng định Liverpool sẵn sàng trở lại ở mùa giải tới, với những đầu tư mạnh mẽ trong mùa Hè. Dù sao, đó cũng là tia sáng để những người Liverpool hướng tới lúc này.
Nỗi đau luôn trở thành động lực cho sự trở lại mạnh mẽ. Những giọt nước mắt đầy đắng cay của ngày hôm nay sẽ là tiền đề cho sự trỗi dậy mới, với tâm thế mới của đội bóng thành phố Cảng.
Chẳng ai có thể dập tắt được niềm tin của Liverpool, trừ khi chính họ muốn vậy. Mùa giải tới, Premier League hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt nhưng nếu cứ chơi với tinh thần như ở mùa này, The Kop vẫn sẽ là đối trọng lớn trong cuộc đua tới chức vô địch.