
Anfield có chính xác là 45.362 ghế ngồi, tức ít hơn cả sân Etihad (Man City) và The Light (Sunderland) chứ đừng nói đến 3 sân lớn hàng đầu thuộc quyền sở hữu của các CLB Premier League là St James’ Park (Newcastle), Emirates (Arsenal), Old Trafford (Man Utd). Nếu tính các SVĐ trên toàn xứ Sương mù, sức chứa của các khán đài Anfield chỉ lớn thứ 9. Ngoài Etihad, The Light, St James’ Park, Emirates, Old Trafford, Anfield còn đứng sau 3 sân nữa là Olympic, Twickenham (chuyên để đấu rugby) và Wembley.
Anfield rõ ràng không phải một SVĐ quá lớn. Đó là lí do khiến Liverpool đang nung nấu kế hoạch chuyển sang sân Stanley Park trong tương lai. Nhưng dù thế nào thì người ta vẫn coi Anfield là một điểm tựa vững chắc của Liverpool. Còn nhớ với thành tích bất bại trên sân nhà, Liverpool đã vô địch Champions League 2004/05. Tại Anfield, The Kop từng tạo ra nhiều điều kì diệu khác.

Song đó thực tế chỉ là câu chuyện của quá khứ xa xôi. Anfield không còn là một pháo đài an toàn đối với nửa đỏ vùng Merseyside kể từ mùa 2011/12 cho đến hiện tại. Liverpool không còn giữ được hình ảnh của một ông lớn trên chính sân nhà của mình. Đoàn quân dưới quyền Dalglish chỉ giành vỏn vẹn 6 chiến thắng tại Anfield trong khuôn khổ Premier League. Còn lại, họ thua 4 và hòa tới 9 lần. Những đội bóng nhỏ bé như Norwich, Swansea, Blackburn cũng đủ sức lấy 1 điểm trong các chuyến làm khách của Liverpool.
Những tưởng sau khi lên thay Dalglish, Brendan Rodgers sẽ giúp Liverpool lột xác. Chiến lược gia người Bắc Ireland đã nộp cho ông chủ John W. Henry một bản kế hoạch dài 180 trang để trình bày những dự định và bao điều ấp ủ mà ông muốn thực hiện cho Liverpool. Thế nhưng, có vẻ Rodgers không làm Liverpool thay đổi nhiều so với mùa trước.
Ở lần đón khách đầu tiên trong mùa này, Liverpool đã thắng Gomel 3-0. Nhưng chiến công đó chẳng có gì đáng tự hào nếu biết rằng đây là một đại diện của nền bóng đá tí hon Belarus. Ở 3 trận sân nhà tiếp theo, The Kop hòa Man City, Hearts rồi mới nhất đã thua Arsenal. Rodgers và các học trò có quyền tiếc nuối về màn chia điểm với Man City, bởi họ đã hòa trên thế thắng. Song việc suýt thua Hearts (bị thủng lưới trước ở phút 84) và thất bại trước Arsenal là những thành tích đáng để Liverpool thất vọng.

Tại Premier League 2012/13, Man City, Chelsea và Man Utd - những đội đang dẫn đầu bảng vẫn đang toàn thắng trên sân nhà. Liverpool ngược lại, chưa từng trải qua cảm giác giành 3 điểm ở Anfield. Vẫn biết The Kop phải đối đầu với 2 thử thách là Man City và Arsenal trong 2 trận này. Tuy nhiên, đó không thể là cái cớ đối Liverpool, khi họ đã thể hiện sự yếu kém của mình trên sân nhà ngay từ mùa trước.
và trong 5 trận sau đó có tới 4 trận họ chơi tại Anfield (gặp Udinese, Stoke, Reading, Anzhi). Bình thường thì với các đội bóng, đây là một lịch thi đấu đáng mơ ước. Nhưng với Liverpool, mọi thứ lại không như thế. Ngay cuộc đấu mở màn cho chuỗi trận ấy gặp M.U, The Kop hoàn toàn có khả năng phải đón nhận thất bại, như lần nghênh đón Arsenal hồi đầu tháng này.