
Liverpool đồng ý để Carroll tới West Ham
Sau một thời gian khá ngắn liên hệ, West Ham cuối cùng cũng đạt được điều họ mong muốn đó là giành sự phục vụ của tuyển thủ Anh Carroll. Theo đó, đội bóng thành London này sẽ phải trả cho Liverpool một khoản tiền lên tới 2 triệu bảng cho việc mượn Carroll tới hết mùa giải 2012/13. Nếu muốn mua đứt tiền đạo này, West Ham sẽ phải chi 17 triệu bảng nữa.
Carroll chuyển tới Liverpool từ tháng 1/2011 với giá 35 triệu bảng, giá chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử cho một cầu thủ Anh tính đến thời điểm này. Tuy nhiên tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của Newcastle đã gây thất vọng ghê gớm, chơi sa sút và trở thành người thừa ở Anfield khi chỉ ghi được 11 bàn sau 56 lần ra sân. Với sự xuất hiện của HLV Brendan Rodgers, tương lai cho Carroll càng trở nên mờ mịt hơn bởi HLV này ưa thích lối chơi kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm.

Xa rời màu áo đỏ, Carroll biết đâu lại có thể tìm thấy thành công
Mặc dù không muốn đi, thế nhưng Carroll hẳn chẳng còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn được ra sân và giữ vị trí tại ĐTQG Anh. Carroll cũng không còn cửa trở lại Newcastle khi Liverpool từ chối bán lại cho đội bóng này. Tới West Ham, đó có lẽ cũng là sự lựa chọn không tồi bởi ở đó anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân và phát huy sở trường của mình khi đội bóng thành London này vẫn trung thành với lối chơi bóng dài và tấn công biên. Biết đâu với sức ép nhỏ hơn, Carroll sẽ tìm lại được chính mình.
Carroll chuyển tới Liverpool từ tháng 1/2011 với giá 35 triệu bảng, giá chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử cho một cầu thủ Anh tính đến thời điểm này. Tuy nhiên tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của Newcastle đã gây thất vọng ghê gớm, chơi sa sút và trở thành người thừa ở Anfield khi chỉ ghi được 11 bàn sau 56 lần ra sân. Với sự xuất hiện của HLV Brendan Rodgers, tương lai cho Carroll càng trở nên mờ mịt hơn bởi HLV này ưa thích lối chơi kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm.

Xa rời màu áo đỏ, Carroll biết đâu lại có thể tìm thấy thành công
Mặc dù không muốn đi, thế nhưng Carroll hẳn chẳng còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn được ra sân và giữ vị trí tại ĐTQG Anh. Carroll cũng không còn cửa trở lại Newcastle khi Liverpool từ chối bán lại cho đội bóng này. Tới West Ham, đó có lẽ cũng là sự lựa chọn không tồi bởi ở đó anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân và phát huy sở trường của mình khi đội bóng thành London này vẫn trung thành với lối chơi bóng dài và tấn công biên. Biết đâu với sức ép nhỏ hơn, Carroll sẽ tìm lại được chính mình.