
Đội bóng thành Birmingham vẫn chưa tìm được HLV trưởng kể từ khi sa thải Alex McLeish do thành tích bết bát, suýt xuống hạng với vị trí thứ 16 trên BXH Premier League.
Do đó, cựu cầu thủ người Đan Mạch là Laursen, người từng có 80 trận trong màu áo Aston Villa trước khi buộc phải giải nghệ vì chấn thương đầu gối, được các CĐV của đội bóng này ủng hộ thay thế McLeish.
Tuy nhiên, Laursen kiên quyết cho rằng anh còn rất nhiều điều cần học hỏi trong công tác huấn luyện. Sau khi giải nghệ, Laursen mới chỉ bước chân vào nghiệp HLV tại đội bóng quê nhà Sollerod-Vedbaek cách đây 1 năm.
Laursen nói với các phóng viên: “Đó là một sự ưu ái dành cho tôi, nhưng còn quá sớm để tôi dẫn dắt Villa bởi tôi chưa đủ tự tin. Trong tương lai, đó sẽ là giấc mơ của tôi. Các CĐV biết rằng tôi dành rất nhiều tình cảm cho Villa. Đó là một CLB tuyệt vời”.
Sau khi Laursen từ chối, Aston Villa sẽ tập trung vào mục tiêu là cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjear của Man Utd, người đã dẫn dắt CLB Molde FK đăng quang ngôi vô địch tại Na Uy.
bongdaplus.vn