
Kiều nữ & đại gia
Hãy tưởng tượng David de Gea là một cô gái đương độ xuân sắc, chân dài, dáng chuẩn, một “hot girl 9x” ai cũng muốn có. Cô gái ấy cặp với Man United nhưng đang lộ vẻ xốn xang thấy rõ với Real Madrid. Mà cả 2 đều là đại gia sừng sỏ, thuộc dạng máu mặt nhất trong giới ăn chơi.
Một anh đến từ Manchester, vào bar luôn mặc áo đỏ, có chục năm là người giàu nhất trước khi mất danh hiệu ấy về tay... Real Madrid. Fan của đại gia này đông nhất hành tinh với khẩu quyết “M.U vô đối” lừng lẫy. Bất kỳ sự kiện gì họ cũng có thể khép vào câu nói đầy tính tự hào ấy. Ví dụ: “Barcelona vừa ăn 3 ư? Hay đấy. Chile lần đầu tiên vô địch Copa America trong lịch sử à? Mừng nhỉ. Mexico và Mỹ vẫn đang đá đấm không ra gì ở Copa America ư? Chán quá. Nhưng tất cả đều không thể làm M.U hết vô đối được đâu”.
Một anh đến từ Madrid, được xưng tụng là đại gia nức tiếng nhất thế kỷ 20, ra đường luôn mặc áo trắng, lúc nào cũng chau chuốt đúng kiểu bạch diện thư sinh. “Siêu xe” Champions League mà dân chơi thèm khát có một chiếc không xong, trong nhà đại gia này dựng sơ sơ... 10 chiếc, chiếc thứ 10 còn cẩn thận lấy sơn quét lên chữ “Decima”. Ban đầu “bạch diện đại gia” kiếm tiền không giỏi như “đại gia áo đỏ”, nhưng sau khi mua lại thương hiệu David Beckham cách đây hơn chục năm, Real từng bước leo cao trong BXH kiếm tiền và đã đánh bật M.U ra khỏi vị trí độc tôn. Trong danh sách những CLB thể thao giá trị nhất thế giới mà tạp chí Forbes vừa công bố, Real tiếp tục đứng đầu.

Bây giờ, hai đại gia lừng lẫy đó tranh nhau De Gea, đủ biết cuộc chiến ấy nóng bỏng đến chừng nào. M.U hy vọng lấy lại vị trí số 1, cả trên BXH Premier League lẫn BXH kim tiền. Họ sẽ không thể làm điều đó mà không có “thần hộ mệnh” De Gea. Real thì sốt sắng có De Gea đến mức đã đuổi đi “chân dài” ở bên họ suốt 25 năm qua là Iker Casillas. Lỡ De Gea mà không đến, xấu hổ mất mặt đã đành, khung thành Real cũng bỏ ngỏ không có người đáng tin cậy, chủ tịch Florentino Perez có lẽ chỉ còn cách lôi lá đơn từ chức từ chục năm trước ra dùng lại mà thôi.
Vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, Real và M.U đang trổ hết tất cả những tuyệt chiêu lẫn mánh khóe để lôi kéo De Gea. M.U cố theo Sergio Ramos để buộc Real phải phân tâm, không thể tập trung theo đuổi De Gea. Mới đây họ đuổi luôn Victor Valdes vì một lý do hết sức mông lung để chơi bài tình cảm với De Gea (bây giờ M.U không còn thủ môn dự bị, anh nỡ ra đi sao?). Real thì chơi bài mua De Gea với giá 5 triệu euro để anh không gia hạn với M.U mà đến với họ theo dạng chuyển nhượng tự do 1 năm nữa. Nghe tin ấy, tất nhiên M.U phải lo sốt vó: bán bây giờ thì còn có tiền, cố giữ thêm 1 năm lại mất sạch. Quả là nan giải.
Real quả không hổ danh là đại gia số một về chuyển nhượng khi luôn có những chiêu rất “độc” để lôi kéo người. Nhưng M.U cũng đang gây dựng thanh danh trở lại với Ed Woodward, họ đã tiến thoái, công thủ cực kỳ nghiêm mật suốt mùa Hè qua. Hãy chờ xem “chân dài” De Gea rốt cục sẽ về tay ai?