
Huyền thoại Arsenal giận dữ về việc bán "máu" nuôi sân
Để chứng minh điều trên, McLintock đã tự chế bức ảnh của Arsenal trước trận gặp Villarreal ở vòng tứ kết Champions League ngày 15/4/2009. Đáng chú ý là trong số 11 cầu thủ khi đó giờ chỉ còn là đúng 3 người là Walcott, Kieran Gibbs và thủ thành Lukasz Fabianski. 7 cầu thủ được Arsenal bán và thu về tổng cộng 145 triệu bảng bao gồm: Robin van Persie, Cesc Fabregas, Samir Nasri, Alex Song, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor và Emmanuel Eboue. Riêng hậu vệ Mikael Silvestre đã ra đi tự do hồi tháng 8/2010.
"Đó là một hình ảnh tổng hợp hoàn hảo. Chỉ còn lại 3 cầu thủ còn lại chỉ sau 3 năm. Bạn thường xuyên thấy đội hình thay đổi sau mỗi năm và đó là những gì đã xảy ra. Đây gần như là một cuộc khủng hoảng mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa và tôi không nghĩ rằng điều này là công bằng cho những CĐV”, McLintock cho biết. "Khi không có tiền mua sắm, lý do được đưa ra là bởi Arsenal vẫn đang trả tiền cho sân vận động mới”.

Frank McLintock (trái) cựu đội trưởng của Arsenal
"Nhưng mất bao lâu để chúng tôi có thể cạnh tranh với Man City, Chelsea và Man United? Có lẽ thời gian đã thay đổi trong 3 hoặc 4 năm qua và chúng tôi thường chiến đấu cho vị trí thứ 4 sau Man United, Man City và Chelsea. Tôi luôn coi Arsenal là một trong những CLB lớn nhất thế giới nhưng có lẽ bây giờ tôi sai".
“Chúng tôi đã bán rất nhiều cầu thủ giỏi, thu về nhiều tiền và dường như những cầu thủ không được tốt lắm ở lại. CLB sẽ không thể tiếp tục làm điều đó vì điều đó sẽ khiến người hâm mộ khó chịu và mất dần niềm tin", McLintock chia sẻ thêm.
Được biết, Arsenal đã rời Highbury để chuyển đến Emirates vào năm 2006 với chi phí vào khoảng 390 triệu bảng.