
Hòa Fulham, HLV Wenger đổ thiếu may mắn
>> Vòng 11 Premier League: Everton và West Brom cùng tiến
>> NÓNG: Lampard đạt thỏa thuận tới Trung Quốc thi đấu
Tiếp Fulham trong trận derby Bắc London, Pháo thủ nhanh chóng có 2 bàn thắng dẫn trước nhưng rất nhanh sau đó Alex Kacaniklic và cú đúp của Berbatov đã giúp đội khách quay ngược thế cờ. Arsenal kéo lại hy vọng sau bàn thắng thứ 2 trong trận đấu của Olivier Giroud nhưng bị từ chối một trận thắng khi Mikel Arteta không thể thắng thủ môn Schwarzer ở phút bù giờ cuối cùng.
Khi được hỏi liệu Arsenal có xứng đáng giành chiến thắng hay không, ông bầu người Pháp nói: “Rất khó để đánh giá. Chúng tôi đã có cơ hội để giành chiến thắng nhưng không tận dụng được”.

Arteta là "tội đồ" trong trận hòa của Arsenal
“Chúng tôi đã dẫn trước 2-0 và vứt đi 2 bàn thắng đấy đi, nhưng sau đó chúng tôi đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời. Tôi cho rằng chúng tôi đã không cho thấy khả năng được báo động đầy đủ trong hàng phòng ngự khi dẫn trước 2-0”.
Xem chi tiết trận đấu TẠI ĐÂY
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đã ca ngợi tinh thần của các cầu thủ, và tin rằng họ đã không may mắn bỏ lỡ một chiến thắng. Ông nói tiếp: “Trong hiệp 2 chúng tôi đã làm rất tuyệt, và chúng tôi có thể một chút không may mắn trong quả penalty bị bỏ lỡ”.
“Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, thậm chí tại thời điểm tỷ số là 3-2. Tôi cảm thấy đội bóng tiếp tục chiến đấu và sẽ không bỏ cuộc”.