
HLV Villas-Boas đã thất bại ở cả về đấu pháp lẫn cách dụng binh. Chelsea với dàn sao sáng đã thi đấu như “gà mắc tóc” trước Napoli không có HLV trưởng Mazzarri (bị cấm chỉ đạo 3 trận). Hàng công bế tắc, hàng thủ ngơ ngác, sau Arsenal, Chelsea tiếp tục khiến người hâm mộ Premier League xấu hổ vì sự bạc nhược ở vòng đấu loại trực tiếp. Thất bại của Arsenal còn chấp nhận được vì Milan ngoài việc là ĐKVĐ Serie A cũng đang có phong độ hết sức ổn định. Còn Napoli dù chơi rất thất thường ở giải quốc nội nhưng vẫn đủ sức giã 3 bàn vào lưới Chelsea.

Villas-Boas luôn khẳng định chỉ bố trí đội hình dựa vào phong độ của cầu thủ chứ không phải do cái tên của họ. Cứ cho là những người ra sân trong trận gặp Napoli rạng sáng nay là lựa chọn ưu việt nhất, nhưng đôi khi kinh nghiệm của những cựu binh cũng quyết định đến thành bại của một trận đấu. Villas-Boas đã tự làm khó mình vì cách bố trí nhân sự cực kỳ khó hiểu.

Villas-Boas vẫn khăng khăng Chelsea có thể “lội ngược dòng” trong trận lượt về diễn ra tại sân nhà Stamford Bridge sau đây 3 tuần (15/3). Nhưng liệu ông chủ Roman Abramovich có đủ kiên nhẫn chờ đến thời điểm đó để kiểm chứng tài vượt khó của HLV người Bồ. Mà trước trận lượt về ấy, Chelsea còn phải gặp toàn những đối thủ đang “khát điểm” ở Premier League như Bolton, West Brom, Stoke City, chưa kể đến trận đá lại với Birmingham ở vòng 5 FA Cup (7/3). Ai dám chắc Chelsea sẽ lại không vấp ngã và nếu nhìn vào thực tế u ám, Villas-Boas xứng đáng bị sa thải ngay lúc này.

bongdaplus.vn