
Chơi đủ 120 phút ở trận chung kết Carling Cup mùa này, nhưng Gerrard lại chỉ góp mặt cùng Tam sư được đúng 32 phút rồi phải rời sân vì chấn thương dây chằng, trong trận giao hữu với ĐT Hà Lan. Ai cũng nghĩ đó là tin không vui với HLV Dalglish. Bởi Gerrard không chỉ là trụ cột về chuyên môn, mà còn là chỗ dựa tinh thần ở Liverpool nhiều năm qua. Song HLV Dalglish lại không quá lo lắng về sự thiếu vắng người thủ lĩnh ấy.
Gerrard từng dính chấn thương hồi đầu mùa và phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng (từ cuối tháng 10/2011 cho tới đầu tháng 12/2011). Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, Liverpool lại có được chuỗi trận bất bại ấn tượng dù phải chạm trán Man City hay Chelsea. Đó chính là lý do vì sao Dalglish vẫn tự tin vào việc Liverpool phải ra sân mà không có Gerrard trong trận đấu với Arsenal đêm nay, cũng như các trận thời gian tới.
Cơ bản, Adam là người thay thế rất tốt chỗ trống mà Gerrard để lại. Tiền vệ người Scotland này chơi rất hay sau lưng hàng công với sự trợ giúp của cặp tiền vệ trung tâm Lucas-Henderson hoặc Lucas-Spearing. Adam hiện được coi là phát hiện mới nhất của bóng đá Scotland và kể từ khi chuyển sang Liverpool, anh ngày một trưởng thành, vững vàng và bản lĩnh hơn.
Tuy nhiên, HLV Dalglish lại đang đau đầu vì một sự vắng mặt khác, là chấn thương rạn xương sườn của Agger. Hậu vệ Đan Mạch này là trụ cột ở hàng thủ Liverpool và hiển nhiên việc mất anh sẽ gây ra nhiều khó khăn cho The Kop. Theo Dalglish, Agger có thể phải nghỉ vài tuần trong giai đoạn nước rút này, nhưng Liverpool lại không được phép sơ sểnh nếu còn muốn một suất dự Champions League mùa sau.
Thực tế, việc thay thế Agger không phải là không thể khi Dalglish vẫn còn Carragher trong tay. Với Carragher cùng Skrtel, ông vẫn có một cặp trung vệ chất lượng nhất nhì Premiership. Song tuổi tác đã không cho phép Carragher ở đỉnh cao phong độ như trước nữa và tiền sử chấn thương rất dễ khiến anh là nạn nhân kế tiếp Gerrard, Agger. Lúc ấy, trong tay HLV Dalglish chỉ còn Coates, cầu thủ trẻ vẫn chơi khá tốt mỗi khi được vào sân, nhưng về kinh nghiệm thì rõ ràng anh chưa thể bù lấp được khoảng trống mà đàn anh để lại. Martin Kelly cũng là một phương án thay thế khác nhưng vấn đề của anh cũng không khác gì Coates và hơn nữa, Kelly đang có thiên hướng phát triển như một hậu vệ biên nhiều hơn là một trung vệ.
Chiến thắng ở Carling Cup rõ ràng là một động lực rất lớn, nhưng những sứt mẻ lực lượng có thể sẽ khiến động lực ấy không pháy huy hết tác dụng. Liverpool đang đứng trước thử thách lớn, một thử thách nhiều rủi ro mà bản thân HLV Dalglish đã thừa nhận: “Có thể sẽ là tất cả mà có thể cũng chẳng còn gì”…
XEM THÊM
Bongdaplus.vn