
Ferguson tức điên vì M.U liên tiếp thất bại trên TTCN
“Bản hợp đồng giữa Lucas và PSG xem ra rất khả thi. Trước đó, khi Man Utd nghĩ rằng họ sẽ có Hazard thì cuối cùng anh ta lại đến Chelsea”, một nhân vật thân cận với HLV Ferguson kể với trang ESPN. “Sir Alex rất không hài lòng vì vuột mất cả hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu mùa Hè này. Ông ấy không thể vui nổi”.
Quyết tâm của Ferguson muốn có Hazard được thể hiện qua việc ông sẵn sàng trả người đại diện của cầu thủ này khoản “hoa hồng” tới 6 triệu bảng nếu cầu thủ người Bỉ đồng ý đến sân Old Trafford.
Một số tin đồn cho rằng Lucas Moura đã hỏi ý kiến của Robinho, một cựu cầu thủ của Man City, về thành phố Manchester và nhận được lời khuyên rằng đây là nơi vô cùng nhàm chán để sinh sống. Nếu điều đó là sự thực thì ngài “Máy sấy tóc” không tức giận mới lạ.
Giờ đây, mục tiêu chuyển nhượng khả dĩ nhất của Man Utd trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa là chân sút Robin van Persie. HLV Ferguson sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để lôi kéo ngôi sao người Hà Lan mà không loại trừ khả năng, ông sẽ đáp ứng yêu cầu 25 triệu bảng của Arsenal.
Nhưng Ferguson cũng sẽ phải cân nhắc rất kỹ khi bỏ ra một số tiền lớn dành cho cầu thủ đã 29 tuổi, lại thường hay dính chấn thương. Điều chắc chắn là Van Persie sẽ nhanh chóng bị mất giá. Những gì diễn ra cho đến lúc này nói lên rằng đây đang là một mùa shopping không như ý của Ferguson khi ông mới chỉ có Shinji Kagawa từ Borussia Dortmund và thần đồng Nick Powell từ Crewe.
Như vậy là quá ít để Man Utd đảm bảo sức cạnh tranh trước Man City hay Chelsea và thậm chí cả Arsenal.