
Ferguson gạ BLĐ M.U phá két mua lại Ronaldo?
>>
>>
Báo chí Anh cho biết HLV này vừa có lời đề nghị BLĐ Quỷ đỏ "phá két" để thực hiện một vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng với việc mua lại Ronaldo từ Real.
3 năm trước, Ferguson và Man United đã thực hiện một vụ chuyển nhượng động trời khi bán Ronaldo cho Real Madrid với cái giá kỷ lục lên tới 80 triệu bảng. Giờ đây, khi Ronaldo "đang buồn" ở Real và được cho là có thể đang muốn rời đội bóng này, Ferguson có vẻ lại muốn tái ngộ với học trò cưng một thời. Theo The Sun, nói là làm, Sir Alex đã đề nghị nhà Glazer, chủ của Man United, làm tất cả mọi thứ để giành lại cầu thủ 27 tuổi này.

Ferguson và Ronaldo khá gần gũi
Tờ báo Anh dẫn một nguồn tin từ Man United cho biết: "HLV Alex Ferguson đã nói rất rõ khi Ronaldo khi sang Real rằng nếu rời Bernabeu, tiền vệ này nên trở lại Old Trafford. Man United có thể mua Ronaldo bởi đội bóng hoàn toàn có năng lực để thực hiện một hợp đồng lớn như vậy. "Quỷ đỏ" thậm chí có thể làm điều đó ngay lúc này, và tất cả chỉ phụ thuộc vào việc Ronaldo có thực sự muốn rời Real hay không".
Ở thời điểm này, nếu Ronaldo rời Bernabeu, đúng là anh cũng sẽ chỉ có một lựa chọn là trở lại với Man United. Đặc biệt là sau khi đội bóng lắm tiền nhiều của Man City tự động rút lui với tuyên bố rõ ràng của Ronaldo, rằng anh sẽ không bao giờ khoác áo kẻ thù của M.U trong thời gian Ferguson còn ở Old Trafford. Ronaldo cũng được cho là không hào hứng gì với việc sang Pháp thi đấu và điều đó có nghĩa là cơ hội cho gã nhà giàu PSG cũng là cực thấp. Tới Nga hay MLS thì tất nhiên lại càng không.

Ferguson luôn muốn tái hiện một Ronaldo thành công rực rỡ cùng Man United
Lợi thế lớn nhất của M.U là các bên liên quan trong vụ Ronaldo có mối quan hệ rất thân thiết. Ferguson cũng rất thân với người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes và cả HLV của Real, Jose Mourinho. Việc chuyển nhượng tiền vệ này vì thế sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Duy chỉ có một vấn đề là phía Real đã khẳng định họ sẽ chỉ cân nhắc việc bán Ronaldo nếu đội bóng nào đó sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng. Liệu các ông chủ hay so đo thiệt hơn của Ferguson có đồng ý làm điều điên rồ đó hay không?