
Cụ thể hơn, cựu cầu thủ của Arsenal, Inter và chính Man City, Patrick Vieira, người hiện đang làm Giám đốc phát triển ở City, đã với bóng đá sau khi đã quyết định treo giày từ cuối mùa trước. Vieira cho rằng sự trở lại ấy chỉ chứng tỏ Man Utd đã suy yếu tới mức không tìm nổi người lấp vào khoảng trống mà Scholes bỏ lại.
Dù Vieira cố giữ giọng nhã nhặn, song tất cả đều biết mục đích của người từng là một cầu thủ "hiếu chiến" này không gì khác ngoài việc gây sức ép lên các cầu thủ Man Utd, trong bối cảnh cuộc đua tranh tới ngôi vô địch đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sir Alex tất nhiên không lạ gì "chiêu trò" này, và ông cảnh báo đội bóng cùng thành phố rằng nếu muốn chơi trò tâm lý chiến, kẻ mệt mỏi sẽ là City chứ không phải United, bởi ông "không thiếu vũ khí".
"Nếu việc đưa trở lại tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh trong vòng 20 năm trở lại đây là một hành động vô vọng, thì chúng tôi chấp nhận làm những người vô vọng", Ferguson phát biểu. "Nhân tiện nói về sự vô vọng, chúng ta cũng nên nói về việc họ (City) đã dùng lại cầu thủ mà cách đây chưa lâu còn từ chối ra sân. HLV của cầu thủ đó còn bảo anh ta sẽ không bao giờ được ra sân nữa, và anh ta được nghỉ ngơi 5 tháng ở Argentina. Thế có nghĩa là gì? Có phải là vô vọng không?"
"Tôi nghĩ anh ta (Vieira) đã được lên chương trình về việc đó (chỉ trích Scholes)", Ferguson nói tiếp. "Những tuần gần đây, Roberto đã nhiều lần đưa ra những chỉ trích cay nghiệt. Nếu họ muốn, chúng tôi sẽ chơi tới cùng theo cách đó. Chúng tôi không thiếu "đạn dược" cho những chuyện như thế này".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn