
Everton 0-0 Liverpool: Chia điểm tẻ nhạt
VIDEO: Everton 0-0 Liverpool
The Reds nhập cuộc tốt hơn nhưng kể từ sau khi tiền vệ trụ cột Lucas Leiva dính chấn thương phải rời sân phút 16, tuyến giữa Liverpool yếu đi trông thấy. Và đó cũng là thời cơ để Everton tạo ra thế trận cân bằng hơn. Trong cả hiệp 1, có rất nhiều tình huống tranh chấp nóng bỏng ở khu vực giữa sân. Nhưng cơ hội nguy hiểm được 2 đội tạo ra về phía khung thành nhau là cực ít. Suốt 45 phút đầu, Everton không một lần bắt thủ thành Mignolet phải hoạt động vất vả. Trong khi đó, Liverpool cũng chỉ có 1 tình huống đáng chú ý là cú sút từ rất xa đưa bóng đi trúng cột dọc của tài năng trẻ Ibe.

Ibe (phải) sở hữu những cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất
The Reds cần phải thắng nhưng tại Goodison Park, hàng công của họ đã chơi rất dưới sức. Coutinho, người vừa đá rất hay trận gặp Bolton, không còn duy trì được cảm hứng sáng tạo. Tiền vệ người Brazil bị thay ra ngay từ phút 56. Raheem Sterling cũng cực kỳ mờ nhạt. Có cảm giác, Sterling đã mệt mỏi. Suốt thời gian có mặt trên sân, anh không có một pha tăng tốc thường thấy nào. Brendan Rodgers đã tăng sức mạnh hàng công bằng việc tung cả Sturridge và Lambert vào sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, những sự thay đổi người này cũng không mang lại hiệu quả. Trong ngày các tiền đạo Liverpool im tiếng, không ngạc nhiên khi tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận.
Với việc chỉ giành được 1 điểm, Liverpool mới có 39 điểm/24 trận. Họ đã bỏ lỡ thời cơ rút ngắn cách biệt điểm số với Arsenal. Hiện tại, The Reds vẫn kém Pháo thủ 3 điểm. Nhưng vấn đề của Liverpool nằm ở chỗ lịch thi đấu thời gian tới của họ rất nặng nề. Trong 3 vòng đấu tới, thầy trò Rodgers sẽ phải gặp lần lượt Tottenham, Southampton và Man City. Đó đều là những đối thủ cực mạnh.
Đường về Top 4 của Liverpool xem ra còn lắm gian nan!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Everton: Robles; Coleman, Stones, Jagielka, Oviedo, McCarthy, Besic (Alcaraz, 86’), Barry, Mirallas (Lennon, 60’), Lukaku, Naismith (Barkley, 85’).
Liverpool: Mignolet; Can, Skrtel, Sakho, Ibe, Henderson, Lucas (Allen, 16’), Moreno, Gerrard, Sterling (Lambert, 82’), Coutinho (Sturridge, 56’).
