
Đội hình một người: Một miếng khi đói…
Tiếp tục lấy Van Persie làm ví dụ. BLV Martin Samuel đưa ra một phân tích thú vị: Tiền đạo người Hà Lan thường có những phút nghỉ kín trên sân. Tức là vào những mốc thời gian đó, Van Persie hoạt động rất ít, vừa để tiết kiệm sức lực, vừa tạo sự chủ quan cho đối thủ. Khi các hậu vệ thấy mẫu tiền đạo săn điểm này vật vờ nhất, oái oăm thay, cũng là lúc họ nguy hiểm nhất.
Thống kê cho thấy, Van Persie thường chỉ ghi bàn từ phút thứ 0-15, và điều đặc biệt là 5/12 bàn thắng anh ghi cho M.U từ đầu giải đến sau phút 75 (trong đó có 2 bàn ghi được sau phút 90). Tương tự, Michu thậm chí còn ghi tới 6 bàn thắng trong các mốc thời gian từ phút 70-90 (nổi tiếng nhất là cú đúp vào lưới Arsenal sau phút 88 vòng 15 vừa qua).
Sir Alex từng nói, thay vì ghi bàn vào phút 60, rồi để đối thủ gỡ lại phút 80 và không kịp trở tay, thì tại sao chúng ta không trở thành những người chủ động. M.U biết cách trừng phạt vào thời điểm đối phương đã cạn cả nhuệ khí lẫn khả năng lội ngược dòng, và Van Persie, với sự bền bỉ của mình, chính là nhân vật lãnh trọng trách ấy.
Chính vì thói quen đó, mẫu tiền đạo kiểu Van Persie, Michu còn được đối thủ ví von cái tên khá thú vị: “Tiền đạo cướp mộ”.