
Điểm nóng: Van Persie, hung thần của Tottenham
9 trận gần nhất đối đầu với Tottenham trong cả 2 màu áo Arsenal và Man United, Robin van Persie đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo thành bàn. Tính từ mùa giải 2008/09 đến nay, thì Tottenham là đối thủ ưa thích thứ 3 của Van Persie, chỉ kém đúng 2 đội là Stoke City (8 bàn, 2 kiến tạo) và Wigan (6 bàn, 6 kiến tạo).
Và anh cũng chính là chân sút mà hàng phòng ngự của Tottenham e sợ nhất. Vì nếu tính tổng số bàn thắng trực tiếp và gián tiếp tạo ra, thì Wayne Rooney cũng không đe dọa nhiều như cầu thủ người Hà Lan: Rooney mới chỉ có 7 bàn và 2 đường chuyền thành bàn trong các cuộc đối đầu với Spurs. Drogba, một hung thần khác, cũng chỉ chọc thủng lưới Tottenham 3 lần và có 4 pha kiến tạo khi họ gặp Chelsea ở Premier League.

Bởi thế, Robin van Persie sẽ vẫn là vũ khí quan trọng nhất trên hàng công của M.U trong trận này, đặc biệt là khi Tottenham đã thể hiện họ khó chơi thế nào trong trận lượt đi. Vấn đề còn lại của Sir Alex Ferguson: ông có nên tung Rooney ra sân, khi anh đã có thể thi đấu sau chấn thương?
Thống kê cho thấy Robin van Persie chơi hiệu quả hơn trong các trận không có Rooney. Trong 7 trận anh ra sân mà Rooney không đá, Van Persie ghi 9 bàn và có 2 pha kiến tạo. Trong 14 trận có Rooney, anh chỉ ghi được 8 bàn và có 4 pha kiến tạo. Đặc biệt là trong 4 vòng đấu gần đây, khi Rooney chấn thương, anh nổ súng liên tiếp, ghi tổng cộng 5 bàn.
Có thể nói rằng Van Persie hiệu quả gấp đôi nếu không phải đá cặp với số 10 của M.U. Đây là điều dễ hiểu, bởi nếu Van Persie xuất hiện một mình trên sân, anh sẽ trở thành trung tâm của lối chơi và đích đến của mọi đường chuyền, thứ sẽ không tồn tại nếu Rooney có mặt.

Tính ra, hàng công của M.U khi có Rooney và không có Rooney đều hiệu quả như nhau. Thời điểm này, khi Van Persie đang chơi rất ổn định, hệ thống chiến thuật của M.U đang hoạt động rất trơn tru, việc đưa Rooney trở lại đội hình có thể là một sự mạo hiểm với phong độ của cựu tiền đạo Arsenal. Bởi như đã biết, Tottenham là một đối thủ rất khó nhằn. Họ thậm chí còn nguy hiểm hơn trong trận lượt đi, khi Villas-Boas đã có thời gian làm quen với đội hình.
Thực tế này có thể sẽ tạo ra một cơn đau đầu nhỏ với HLV Ferguson. Việc để Rooney ngồi dự bị lâu dài là điều khó có thể tính tới, bởi tầm ảnh hưởng của anh với M.U là rất lớn, cả về mặt tâm lý lẫn chuyên môn. Nhưng trong bối cảnh cầu thủ này vừa bình phục chấn thương, vừa trải qua chuyện gia đình, khi Van Persie đang rất “hăng” và trước mắt là đối thủ khó, đó có thể là một giải pháp của HLV Ferguson. Dẫu sao, cái “duyên” của Van Persie với Tottenham cũng là điều rất đáng cân nhắc.