
Khoảng cách 12 điểm với Top 4 khi Premier League còn 9 vòng đấu nữa chỉ có thể được san bằng trên lý thuyết. Thực tế, Liverpool coi như hết tham vọng dự Champions League mùa tới. Với họ, tương lai chỉ là Europa League 2012/13 mà thôi.
Tất cả những thực tế ấy dẫn đến một câu hỏi rất lớn sau trận thua ngược 2-3 trước QPR của Liverpool vừa rồi. Phải chăng, các cầu thủ Liverpool không còn coi trọng Premier League nữa và coi như mùa bóng đã kết thúc sớm?
Rõ ràng, Liverpool chỉ còn đấu trường FA Cup là quan trọng nhất ở mùa giải này. Thế nên, họ không tập trung cho Premier League mà dồn sức ở mặt trận còn hy vọng tranh đua. Lý giải ấy nghe có vẻ có lý. Nhưng cũng không thể không đặt thêm những dấu hỏi khác.
Từ đầu mùa cho đến trước trận gặp QPR, Liverpool chỉ để lọt lưới 5 bàn trong 15 phút cuối trận. Vậy mà trước QPR, chỉ trong 13 phút cuối, họ để thua với số bàn nhiều hơn một nửa số bàn của 15 phút cuối ở 28 lần ra sân trước đó. Và đội bóng ấy vốn dĩ lừng danh về phòng ngự vững chắc, đặc biệt ở các thời điểm cuối trận. Như thế, thua QPR là một tai nạn hay do Liverpool cố tình buông? Và nếu họ buông thì buông vì sinh mệnh của chính đối thủ hay vì lý do khác?
Trong cuốn “The Fix” của Declan Hill từng đưa ra “hiện tượng nhận định trận đấu có mùi” là việc số bàn thắng tăng vọt ở những phút cuối hiệp, cuối trận. Nếu theo đúng nhận định đó, liệu Liverpool có mùi?
Vẫn biết, các đội bóng lớn khó có thể bán linh hồn cho quỷ dữ vì đối với họ, thương hiệu và danh dự là tài sản cực lớn. Nhưng ở Liverpool, chẳng đã từng có vết nhơ mang tên thủ thành Grobbelaar với cáo buộc dàn xếp tỷ số hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đó sao?
Nhưng nói chung, nghi ngờ thế song chưa chắc sự việc đã tệ đến vậy. Con người ta có quyền nghi ngờ vào những gì bất thường. Mà việc Liverpool thua 3 bàn trong 13 phút cuối khi đang dẫn 2-0 thì đúng là bất thường.
Tất cả những thực tế ấy dẫn đến một câu hỏi rất lớn sau trận thua ngược 2-3 trước QPR của Liverpool vừa rồi. Phải chăng, các cầu thủ Liverpool không còn coi trọng Premier League nữa và coi như mùa bóng đã kết thúc sớm?
Rõ ràng, Liverpool chỉ còn đấu trường FA Cup là quan trọng nhất ở mùa giải này. Thế nên, họ không tập trung cho Premier League mà dồn sức ở mặt trận còn hy vọng tranh đua. Lý giải ấy nghe có vẻ có lý. Nhưng cũng không thể không đặt thêm những dấu hỏi khác.
Từ đầu mùa cho đến trước trận gặp QPR, Liverpool chỉ để lọt lưới 5 bàn trong 15 phút cuối trận. Vậy mà trước QPR, chỉ trong 13 phút cuối, họ để thua với số bàn nhiều hơn một nửa số bàn của 15 phút cuối ở 28 lần ra sân trước đó. Và đội bóng ấy vốn dĩ lừng danh về phòng ngự vững chắc, đặc biệt ở các thời điểm cuối trận. Như thế, thua QPR là một tai nạn hay do Liverpool cố tình buông? Và nếu họ buông thì buông vì sinh mệnh của chính đối thủ hay vì lý do khác?
Trong cuốn “The Fix” của Declan Hill từng đưa ra “hiện tượng nhận định trận đấu có mùi” là việc số bàn thắng tăng vọt ở những phút cuối hiệp, cuối trận. Nếu theo đúng nhận định đó, liệu Liverpool có mùi?
Vẫn biết, các đội bóng lớn khó có thể bán linh hồn cho quỷ dữ vì đối với họ, thương hiệu và danh dự là tài sản cực lớn. Nhưng ở Liverpool, chẳng đã từng có vết nhơ mang tên thủ thành Grobbelaar với cáo buộc dàn xếp tỷ số hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đó sao?
Nhưng nói chung, nghi ngờ thế song chưa chắc sự việc đã tệ đến vậy. Con người ta có quyền nghi ngờ vào những gì bất thường. Mà việc Liverpool thua 3 bàn trong 13 phút cuối khi đang dẫn 2-0 thì đúng là bất thường.
Bongdaplus.vn