
Nguyên nhân khiến BLĐ Chelsea phải đưa ra tình huống trên không phải bởi Petr Cech đã sa sút phong độ hay muốn rời Stamford Bridge. Vấn đề với thủ môn năm nay 29 tuổi nhưng đã có 8 năm khoác áo The Blues là những chấn thương liên tiếp, đặc biệt là ở đầu và mắt, đang khiến độ nhanh nhạy và cả sức khỏe của anh giảm ghê gớm.
Hè rồi, Chelsea đã tuyển mộ thủ môn 19 tuổi của CLB Genk, Thibaut Courtois. Nhưng đó dường như chỉ là giải pháp của một tương lai xa. Sau khi mua Courtois, The Blues đã đẩy thủ thành này cho Atletico Madrid mượn. Phát biểu trước báo giới, Courtois mong được trở lại Premiership khoác áo một đội bóng Anh nào đó trong vài năm, trước khi về Stamford Bridge.
Với Igor Akinfeev, mặc cho vấn nạn chấn thương hành hạ thủ môn này trong những năm qua, song dấu ấn đậm nét của anh tại EURO 2008 trong màu áo ĐT Nga đã thú hút được sự quan tâm của nhiều ông lớn bóng đá châu Âu. Ngay cả với các CLB Premiership, trước Chelsea, M.U cũng đã đánh tiếng đưa thủ thành 25 tuổi của CSKA Moscow về thay thế Van der Sar đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, khúc mắc trong nhiều khâu khiến Quỷ đỏ từ bỏ ý định mua Akinfeev, mở ra cơ hội cho Chelsea.
Cái khó với The Blues nằm ở chỗ, Akinfeev đòi phải được bắt chính, tức là để mua được anh, Chelsea phải chấp nhận hy sinh Petr Cech, mà điều này chẳng dễ dàng chút nào. Được biết, Cech cũng nằm trong nhóm công thần chống Villas-Boas nên chắc chắn chẳng được lòng vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha. Nhưng quan trọng, Cech lại có cảm tình của ông chủ Abramovich. Vì thế, cuộc chiến giữa Cech và Villas-Boas vẫn còn chưa rõ ai là người thắng!
Bongdaplus.vn