
Nó khiến cho trận đại chiến giữa hai màu xanh - đỏ quen thuộc ấy trở nên ảm đạm và mất đi tầm vóc vốn có.
Nhớ lại những ngày Hè, sự chuẩn bị ấn tượng cả về thành tích trong tập huấn, lẫn kế hoạch bổ sung nhân sự rầm rộ đã tạo cho cả Chelsea lẫn Liverpool niềm vui và niềm tin cho mùa bóng mới. Phải, nếu Chelsea có HLV Villas-Boas, người được các CĐV thân mật đặt cho cái tên “Người đặc biệt mới”, thì Liverpool trong cuộc cách mạng của Kenny Dalglish đã “thay máu” tuyến giữa. Dĩ nhiên, họ đứng ngang hàng với cặp đại gia của thành Manchester là M.U và Man City, trong con mắt đánh giá của các chuyên gia về cơ hội đăng quang.
Thế nhưng, sau những khởi đầu được cho là suôn sẻ, bộ đôi danh gia vọng tộc ấy đã vấp phải những chướng ngại vật đầu tiên. Trên khía cạnh thành tích, Chelsea trong kỷ nguyên mới đã sớm để thua đến 3 trận. Không đội nào trong Top 6 CLB đầu BXH tính đến thời điểm này để thua nhiều trận đến thế. Hệ quả là chỗ đứng của The Blues giờ không còn là Top 2 quen thuộc nữa. Chelsea bị đánh bật xuống tận cùng của Top 4, bằng điểm với Tottenham đứng sau, song lại đá nhiều hơn đối phương một trận. Nguy cơ Chelsea bị gạt ra khỏi nhóm giành quyền tham dự Champions League đã cận kề.
Liverpool, dẫu chẳng để thua nhiều như Chelsea, song lại bị cầm hòa nhiều hơn nên thậm chí còn đứng sau cả The Blues. Thêm một lần nữa, thiếu cá tính và thiếu cả sự ổn định là bài toán khó đặt ra cho đội chủ sân Anfield trong công cuộc phục hưng dưới thời Kenny Dalglish. Người ta đặt câu hỏi, phải chăng Liverpool giờ đã chuyển sự phụ thuộc vào Torres, Gerrard sang Suarez? Thế thì những bổ sung, mua bán của HLV Dalglish 2 mùa chuyển nhượng qua có ích chi?
Tóm lại, Chelsea cùng Liverpool sắp bước vào cuộc chiến tại Stamford Bridge với sự bất an và tâm thế xuống thấp chưa từng có. Ánh mắt nghi ngờ, lo lắng hiện rõ trên nét mặt của mỗi thành viên đội bóng, của các ông chủ và của từng CĐV. Cũng dễ hiểu thôi, người ta có thể vượt qua sức ép thành tích nhờ bản lĩnh và tầm vóc của một đội bóng lớn. Nhưng chẳng dễ để những “ông lớn” kia thắng được sự bất ổn đang lớn dần lên.
Những ngày này, báo giới Anh xới tung vụ Terry, Suarez phân biệt chủng tộc. Những ngày này, xứ sương mù tò mò dõi theo diễn biến vụ HLV Villas-Boas chỉ trích trọng tài nên bị FA trừng phạt. Và những ngày này, Chelsea như trong biển lửa với khả năng Guus Hiddink trở lại Stamford Bridge… Tức là, những câu chuyện bên lề, vốn chẳng tốt đẹp gì, bỗng nhiên là đề tài nóng bỏng với cả Chelsea và Liverpool. Thế nên, người ta có lý để nghi ngờ sự toàn tâm toàn ý của cả hai phía. Chủ nhật này, tại London, kẻ nào sẽ tạm thoát khỏi tâm bão và bi kịch sẽ đến với ai?
Bongdaplus.vn