
CĐV Arsenal nổi giận vì 123 triệu bảng không được chi tiêu
Hill-Wood khẳng định ban lãnh đạo đội bóng ý thức được mong muốn có danh hiệu của các CĐV, bất chấp những công khai tài chính mới nhất cho thấy Arsenal có lãi lớn nhờ việc bán đi những cầu thủ giỏi nhất của họ. Ông cảnh báo các cổ đông về một mô hình “bền vững” khi Arsenal báo cáo lợi nhuận trước thuế gần 17,8 triệu bảng trong 6 tháng tính tới tháng 11. “Tham vọng của chúng tôi là khiến mọi người yêu mến Arsenal tự hào về CLB”, Hill-Wood nói. “Chúng tôi biết điều này đến cùng các danh hiệu, nhưng cũng qua cách mà chúng tôi đang làm để đi đúng hướng. Hiện giờ không ai mong muốn điều đó hơn HLV của chúng tôi Arsene Wenger, cổ đông đa số Stan Kroenke và ban quản trị. Đó là mục đích khiến chúng tôi làm việc mỗi ngày. Tôi muốn nói rõ về việc giữ lại những cầu thủ giỏi nhất và chiêu mộ các tài năng mới để đội bóng mạnh hơn”.
Hill-Wood biện bạch: “Dù chúng tôi thất vọng khi thấy Van Persie rời CLB, chúng tôi đã có những bước để đảm bảo các cầu thủ giỏi nhất ở lại và vừa gia hạn hợp đồng với Jack Wilshere, Theo Walcott, Kieran Gibbs, Aaron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain và Carl Jenkinson. Trong giai đoạn tài chính đó, chúng tôi cũng đã đầu tư 40,9 triệu bảng để mua những cầu thủ mới, Lukas Podolski, Santi Cazorla và Olivier Giroud, mới nhất là Nacho Monreal từ Malaga”.

Wilshere, Santi Cazorla và Olivier Giroud
Những con số mới nhất bao gồm các thương vụ bán Robin van Persie cho Manchester United với giá 24 triệu bảng và Alex Song cho Barcelona lấy 15 triệu bảng. Các con số trong năm 2011 cho thấy lợi nhuận trước thuế của CLB là 49,5 triệu bảng, bao gồm tiền bán đi Cesc Fabregas, Samir Nasri và Gael Clichy.
Hạng mục đầu tư bất động sản của Arsenal cũng rất thành công, giúp họ có được nguồn tiền mặt lớn, chưa kể hợp đồng đối tác 5 năm với hãng hàng không Emirates trị giá 150 triệu bảng và một hợp đồng bản quyền truyền hình nhiều tiền hơn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm nay. Họ cũng là đội bóng có mức giá vé cao nhất ở Anh, dù không giành danh hiệu nào đã 8 năm qua.
Các CĐV đã quá mệt mỏi với việc phải chứng kiến những ông chủ và các giám đốc điều hành hưởng lương cao ngất trong khi đội bóng cứ mãi bán đi những ngôi sao. Họ cũng nghi ngờ khả năng của hội đồng quản trị trong việc cung cấp đủ nguồn lực cho Wenger trên thị trường chuyển nhượng, dù CLB có tiền. Wenger hiện vẫn tin rằng đội bóng của ông có thể về nhì ở Premier League, nhưng sự giận dữ của các CĐV càng lên cao sau khi Arsenal bị Blackburn loại khỏi Cúp FA và gần như đã hết hy vọng ở Champions League sau khi thua 1-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà.
Người phát ngôn Hội CĐV Arsenal (AST), Tim Payton, nói: “Các CĐV đã đóng góp vào sự giàu có về mặt tài chính này thông qua việc trả tiền cho những chiếc vé có giá cao nhất thế giới bóng đá. Những thành viên AST muốn thấy số tiền đó được sử dụng nhiều hơn và tốt hơn trong việc đầu tư cho đội bóng. Những kết quả tài chính cho thấy CLB chi một khoản tiền lớn cho lương, khoảng 150 triệu bảng mỗi năm. Nhưng những quyết định đầu tư cho cầu thủ, lựa chọn đội hình và mức lương không mang lại một đội bóng mạnh hơn. CLB đang ở tình trạng tài chính tốt để cải thiện những suy yếu trong vài mùa giải qua. Câu hỏi đặt ra là ban lãnh đạo có muốn tiêu tiền hay không”.