
Arsenal: Trả giá đắt vì quá tự tin?
Trước cuộc đón tiếp Schalke, Arsenal vô cùng tự tin ở pháo đài bất khả xâm phạm của mình, dù vừa nhận thất bại 0-1 tại Norwich City cuối tuần qua trong khuôn khổ vòng 8 Premier League 2012/13. Bởi kể từ sau thất bại 0-3 trước Inter vào tháng 9/2003, Pháo thủ nối dài mạch bất bại trên sân nhà ở Champions League trước các đội bóng ngoài biên giới Anh lên con số 45. Thầy trò HLV Arsene Wenger ngẩng cao đầu nghênh tiếp đại diện Bundesliga cũng phải.
Nhưng đôi khi, tự tin thái quá lại trở thành bất lợi lớn cho Arsenal trong việc tìm kiếm chiến thắng. Chấn thương của một loạt trụ cột không cho phép HLV Wenger tung ra sân đội hình tối ưu. Sự vô duyên đến khó chấp nhận của các chân sút mũi nhọn khiến Pháo thủ lại tịt ngòi. Những “kẻ đóng thế” lại thi đấu quá tệ. Ngay cả khi thực hiện những điều chỉnh mang tính chiến thuật, thì chiến lược gia người Pháp cũng không thể đảo ngược tình thế cho đội nhà.
Chấp nhận thua cuộc, Arsenal buộc phải đối diện với thực tế và giải quyết 3 vấn đề cơ bản dưới đây mới mong thoát nhanh khỏi khủng hoảng.
Thứ nhất, hàng thủ bộc lộ nhiều hơn những lổ hổng. Thất bại 0-2 trước Schalke không phải là bi kịch khi cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tầm với của The Gunners. Song rõ ràng, để thủng lưới liên tiếp 3 bàn trong 2 trận gần nhất đã cho thấy một Arsenal quá nát ở hàng thủ.

Trong số 4 hậu vệ ra sân ở trận này, chỉ Vermaelen là cái tên quen thuộc. Đáng chú ý hơn, trong lần hiếm hoi được đá chính bên hành lang trái thay Kieran Gibbs nhưng Santos đã không tận dụng được cơ hội.
Không những tấn công tồi, Santos còn liên tục để cặp tấn công Farfan - Uchida bên phía Schalke vượt qua và tung những đường căng ngang rất nguy hiểm trước khung thành Mannone. Biên trái chính là điểm yếu lớn nhất của Arsenal hiện tại. Nếu HLV Wenger không có cách vá nhanh, Arsenal sẽ còn phải trả giá.
Thứ hai, tuyến giữa vận hành chưa tốt. Sở dĩ hàng thủ lỏng lẻo và dễ để thủng lưới cũng một phần vì tuyến tiền vệ chơi không tốt. Có vẻ, hệ thống phòng ngự mà cựu trung vệ Arsenal, Steve Bould, đang gây dựng không hợp với đội chủ sân Emirates. Trong những bàn thua của The Gunners, người ta luôn thấy thiếu sự hỗ trợ phòng ngự từ xa của các tiền vệ.

Ngay cả khi thi đấu với những đội bóng được đánh giá thấp hơn, hàng thủ và tuyến giữa của Arsenal cũng thường xuyên bị chia cắt. Thời điểm hiện tại, Pháo thủ mất chất kết dính giữa hai tuyến này.
Thứ ba, hàng công thiếu sắc bén. Thủ yếu nhưng công cũng chẳng khấm khá hơn. 2 trận với 0 bàn thắng cùng những cơ hội ghi bàn nhất định bị bỏ qua. Dù hoán đổi Gervinho hay Giroud cho vị trí mũi nhọn tấn công, HLV Wenger vẫn thất bại.
Khi còn thi đấu tại Lille, Gervinho ghi được rất nhiều bàn thắng, nhưng đấy là khi anh được bố trí đá dạt sang cánh. Còn khi bị bó vào giữa và chịu áp lực ghi bàn, một tiền đạo khỏe, nhanh và mạnh như chân sút người Bờ Biển Ngà là chưa đủ để tạo đột biến cho hàng công Arsenal.
Giroud có nhiều tố chất để đá cắm như từng chơi tại Montpellier. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp cần thêm thời gian thích nghi. Nỗi nhớ Van Persie luôn hiện hữu và Arsenal cần gấp một tiền đạo biết ghi bàn đều đặn.