
Arsenal gục ngã trước "tý hon" Norwich: Bản chất của Pháo thủ
Thua trong thế thắng
Hầu hết các thống kê đều ủng hộ Arsenal: Mikel Arteta, chân chuyền tốt nhất Premier League, vẫn chạm bóng 128 lần (gấp 3 lần tiền vệ trung tâm Johnson bên phía Norwich), tỷ lệ chuyền bóng chính xác vẫn là 93%. Tỷ lệ cầm bóng vẫn là 72-28% nghiêng về Arsenal. Số pha phạt góc gấp 5 lần. Số pha dứt điểm không nhiều, nhưng cũng gấp đôi đối phương. Mọi thứ, chỉ trừ tỷ số 0-1.
Nhưng đó không phải một thực tế xa lạ với đoàn quân của HLV Arsene Wenger. Cơn khát danh hiệu của họ đã được tạo ra bởi những trận cầu như thế. Chưa ai bỏ công thống kê đội bóng để mất điểm nhiều nhất trong

Giroud sẽ nhận phần lớn trách nhiệm. Tiền đạo duy nhất của Arsenal là một trong những người chạm bóng ít nhất trên sân. Nhưng vốn anh đã không đóng góp nhiều cho Pháo thủ từ đầu mùa. Phần còn lại của trách nhiệm phải thuộc về Lukas Podolski, Ramsey và Cazorla, những người đã không thể cung cấp đủ đường chuyền cho Giroud. Và khác với trường hợp của Giroud, không ai có thể lý giải được sự vô duyên của bộ ba tấn công này. Họ đều chơi khá hay từ đầu mùa.
Arsenal vẫn thất thường như thế
Có thể đã đến lúc người ta phải mặc định rằng phong độ của Arsenal là như thế. Họ có đủ sức đương đầu với các đội bóng lớn, nhưng đủ sự thiếu ổn định để thất bại trước những kẻ nhược tiểu. Cơn khát danh hiệu vốn lâu nay được cho rằng đến từ sự chặt tay của Wenger trong chuyển nhượng (một sự tiết kiệm vẫn thường được ca ngợi là khôn ngoan trong bối cảnh Premier League nợ nần). Nhưng thực ra, nó đến từ những giây phút phi lý.
Chỉ tính từ tháng 2/2012 đến nay, Arsenal đã để mất tới 14 điểm trong các trận đấu với các đối thủ “chiếu dưới”, những trận mà họ có tỷ lệ kiểm soát bóng từ 63-70%, nghĩa là nắm hoàn toàn thế trận, giống như trong cuộc đối đầu với Norwich tối thứ Bảy vừa qua. Trước đó, trong tháng 1, đội bóng này còn thua đau trước Swansea và Fulham, những kẻ dù có sừng có mỏ ở Premier League, vẫn bị đánh giá thấp hơn Pháo thủ rất nhiều. Trong 2 trận này, Arsenal thậm chí thua về thế trận khi để đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn.
Bất kỳ ai có trí nhớ tốt cũng biết rằng cơn khát danh hiệu hơn nửa thập kỷ của Arsenal đáng ra đã có thể giải quyết ở trận tranh League Cup 2011. Tiếc rằng ở đó, một kịch bản tương tự cũng đã diễn ra. Liệu ông Wenger có thể đổ mãi cho chính sách chuyển nhượng?

4. Với 12 điểm sau 8 vòng đấu, đây là khởi đầu tồi tệ thứ 4 trong lịch sử dự Premier League của Arsenal.
17 tuổi 98 ngày. Là tuổi khi ra sân của tiền vệ Serge Gnaby. Anh là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử đá chính cho Arsenal, sau Jack Wilshere (16 tuổi 256 ngày)
95%. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Lukas Podolski, cao nhất trên sân. Tiếc rằng tỷ lệ này được tạo ra chỉ sau 40 đường chuyền, nhiều thứ 8/11 cầu thủ đá chính của Arsenal.
33. Bradley Johnson là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của Norwich trên sân, với 33 lần. 8 cầu thủ của Arsenal chuyền bóng nhiều hơn anh.