
48 giờ trước Siêu cúp Anh: Cuộc chiến của những kẻ đối lập
>>
>>
Man City từ 4 mùa giải trở lại đây đã luôn như “con quái vật” trên TTCN. Mùa 2008/09, họ chi tổng cộng 157,3 triệu euro để tăng cường lực lượng với những bản hợp đồng như Robinho, Nigel de Jong, Jo… Con số tương tự ở các mùa 2009/10 là 147,3 triệu euro, 2010/11 (182,4) và 2011/12 (94,8). Như vậy trong 4 mùa gần nhất, đội chủ sân Etihad đã “đốt” cả thảy 581,8 triệu euro vào shopping. Những đồng euro từ túi nhà Sheikh Mansour liên tục đổ xuống chỉ để phục vụ tham vọng phủ xanh Premier League.
Mùa trước, chức vô địch Premier League mới là danh hiệu lớn đầu tiên của Man City kể từ khi nhà Sheikh Mansour mua lại CLB. Rất nhiều NHM kỳ vọng đó sẽ là cú hích, là động lực để ông chủ CLB tiếp tục đầu tư mạnh tay cho đội bóng, nhất là khi sắp tới họ sẽ chinh chiến ở đấu trường đỉnh cao Champions League.
Nhưng thật ngạc nhiên khi tới thời điểm này, Man City vẫn đang ngoảnh mặt với TTCN. Tới nay, tân binh duy nhất của Man City là tiền đạo John Guidetti. Mà thực tế, cầu thủ này cũng chỉ được gọi về sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn với Feyenoord. Kể từ khi nhà Sheikh Mansour xuất hiện, đây là mùa Hè ảm đạm nhất của nửa xanh thành Manchester. Thế mới nói, Man City từ một kẻ luôn đầu tư lớn bỗng dưng giữ nguyên lực lượng cũ để chiến đấu ở mùa tới.
Đối lập với Man City là Chelsea. Sau thành công bất ngờ mùa giải trước (vô địch Champions League và FA Cup), The Blues tiếp tục chi mạnh tay. Tới nay, 75,8 triệu euro đã được Chelsea ném vào TTCN để mang về các cầu thủ sáng giá như Oscar, Hazard, Marin. Nhìn vào danh sách tân binh, có thể thấy rõ những thay đổi về tư duy của The Blues.
Cụ thể với những chuyên gia kỹ thuật như Oscar hay Hazard, chắc chắn tỷ phú Abramovich muốn thấy một Chelsea quyến rũ, uyển chuyển hơn, thay vì lối chơi thực dụng, xấu xí như mùa trước, bất chấp phong cách này đã mang về cho họ chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đấy là chưa kể, Chelsea vẫn chưa có ý định khép lại chuyến đi săn mùa Hè. Mới nhất, họ còn chuẩn bị tăng giá hỏi mua 2 chuyên gia tấn công khác là Andre Schurrle (20 triệu bảng, Leverkusen) và Victor Moses (10 triệu bảng, Wigan). Thế mới nói, The Blues gần như đang thay đổi tất cả sau thành công mùa trước.
Cuối tuần này, hai kẻ đối lập Man City và Chelsea sẽ gặp nhau trong trận tranh Community Shield 2012. Câu hỏi đặt ra: Với hai con đường trái ngược trên thị trường chuyển nhượng và sự khác biệt trong chính sách liệu có làm thay đổi hình ảnh hai quyền lực tại Premier League mùa tới? Một chút âu lo cho Chelsea, bởi Man City không tăng cường đơn giản là vì họ đã quá mạnh. Còn The Blues lại đang đi ngược với phong cách, lối chơi từng giúp họ lên đỉnh mùa trước.