![]() |
Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal đã mất đi ít nhiều sức hút |
Phải, sống gần nhau là thế, nhưng những kẻ láng giềng Chelsea và Arsenal chẳng ưa gì nhau. Từ lâu rồi, ký ức của những lần bị The Blues “rút ruột” đã hình thành một cách tự nhiên lòng căm phẫn nơi những tín đồ của The Gunners. Để rồi mùa Hè 2011, khi Nasri, Clichy hay Fabregas… rời Emirates nhưng không tới sân Stamford Bridge, người Arsenal đã khấp khởi mừng.
Ai có thể mạnh lên, chứ Chelsea thì không được. Trước giờ, CĐV Arsenal luôn nghĩ thế. Suy nghĩ ngược lại từng có lúc thường trực trong tâm tưởng những người làm bóng đá Chelsea. Nhưng lúc này, nó rơi rụng hết theo năm tháng. Thậm chí, trong con mắt của The Blues, Arsenal không còn là một đối trọng tương xứng. Từ Stamford Bridge, Chelsea phóng tầm mắt xuống tận Manchester - nơi cách họ tới vài giờ bay. Thế nên, dẫu biết derby London luôn chứa đựng nhiều xúc cảm, song bây giờ, họ đã nói đơn giản về derby: 3 điểm, không hơn!
Đừng ai nói sắc màu của một trận derby London đã, đang và sẽ mất đi. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, nó buộc phải phai nhạt để nhường sự quan tâm cho những mục tiêu thiết thực hơn. Hãy nhìn vào BXH Premiership, bạn sẽ thấy khoảng cách 6 điểm, tức không hề nhỏ giữa Chelsea và đội dẫn đầu Man City. Với Arsenal, cách biệt còn xa hơn nhiều, với 10 điểm. Có lẽ cách tốt nhất để giữ lửa cho những trận derby sục sôi luôn sống mãi chính là việc phải giành được chiến thắng, để tìm cách thu hẹp khoảng cách với các đối thủ của thành Manchester trên con đường vinh quang. Đừng để sắc màu derby dần phôi phai theo cách của vùng Merseyside.
Với ý nghĩa ấy, những hy vọng cho một trận derby London máu lửa đúng nghĩa lại đến. Trong bối cảnh những vết thương tâm lý tràn ngập, Chelsea của HLV Villas-Boas cần hơn bao giờ hết một chiến thắng để khẳng định những vấn đề bên ngoài sân cỏ đang tác động chỉ là chuyện nhỏ, và rằng với cả những thiếu vắng về con người, sức sống mới vẫn sinh sôi ở The Blues. Tương tự, Arsenal cũng muốn chứng minh sự hiện diện của họ ở bản đồ bóng đá Anh vẫn phải được đặt ở một vị trí trang trọng. Hạ Chelsea, ở chính “sào huyệt” Stamford Bridge, sẽ là cách đưa thông điệp tuyệt vời.
Một tuần sau derby Manchester, derby London lại diễn ra. Trước đó, Liverpool đã cùng Manchester tạo nên trận derby nước Anh. Tức là liên tiếp ở 3 tuần, bóng đá Anh được sống trong không khí của những “cuộc chiến giữa các vì sao”. Đó là một đặc ân, một diễm phúc dành cho khán giả. Nhưng sẽ hay hơn nữa nếu sau derby London, lại có những thông điệp ấn tượng được phát đi. Trái bóng tròn, sao đổi ngôi, và bởi thế, người ta muốn chờ đợi xem thông điệp ấy sẽ đến từ “ma mới” Villas-Boas hay “ma cũ” Wenger…
bongdaplus.com