
Đến lúc này, 3/5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu là TBN, Đức, Italia, đã xác định được nhà vô địch. Tâm điểm của NHM giờ đây chỉ còn là 2 trận chung kết Europa League (10/5) và Champions League (20/5). Sau đó, các sân cỏ châu Âu sẽ tạm dừng trong khoảng 2 tuần để chờ đón một cơn bão mùa Hè thổi đến Ba Lan & Ukraine.
Hiện tại, quá trình chuẩn bị lực lượng của nhiều ĐTQG vẫn còn rất bề bộn. Sự kiện gần nhất khiến NHM chú ý chính là việc ông Roy Hodgson được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của ĐT Anh. Liệu rằng tài thao lược của chiến lược gia này có đủ sức giúp Tam sư làm được điều gì đó ở EURO? Trong khi đó, cơn khủng hoảng tiền đạo vẫn đang hành hạ Tây Ban Nha và Italia. Đến giờ, nhà ĐKVĐ vẫn chưa chốt được chân sút chủ lực nào còn Italia liều lĩnh đặt niềm tin vào một Cassano vừa bình phục chấn thương và một Balotelli lắm tài nhiều tật…
Ở khía cạnh khác, khâu tổ chức VCK EURO 2012 đã gần như được hoàn tất. Song sự kiện đánh bom khủng bố tại Ukraine đã làm rất nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh tại một quốc gia đăng cai có tình hình chính trị phức tạp bởi những tổ chức phát xít mới. Đó sẽ là một bài toán hóc búa với UEFA và BTC EURO 2012 của hai nước chủ nhà.

Nhưng dẫu sao, những tiết lộ về kỷ lục tài chính (mức thưởng hậu hĩnh, quy chế thưởng mới, phần đền bù cho CLB, kinh phí tổ chức…) cũng sẽ khiến EURO 2012 trở nên hấp dẫn hơn. Có đội tuyển trông chờ vào EURO để trả nợ, trong khi nhiều đội khác hăm hở tranh đoạt ngôi vương vì mức thưởng kỷ lục.
Hơn thế nữa, EURO 2012 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi sự góp mặt của toàn bộ các anh tài châu lục. Không có sự vắng mặt đáng tiếc, đây là một kỳ EURO căng thẳng, hấp dẫn cuối cùng trước khi chuyển sang thể thức VCK gồm 24 đội vào năm 2016. Những lời nguyền lịch sử cũng đang tạo nên vẻ đẹp riêng cho EURO 2012. Liệu lối chơi Tiqui-Taca của ĐKVĐ Tây Ban Nha có bị hóa giải sau khi các CLB của nền bóng đá này gục ngã thê thảm? Tất cả khiến cho hành trình đi tìm nhà vô địch EURO 2012 sẽ khó định đoạt hơn nhiều và cuốn hút hơn nhiều.
Những vấn đề mà EURO 2012 đang gặp phải sẽ không thể nào che lấp đi ánh hào quang và sự cuốn hút đặc biệt mà cái tên giải đấu gợi ra.
Chỉ còn 1 tháng nữa là toàn thế giới sẽ sống cùng EURO 2012, kỳ EURO ngẫu nhiên hội tụ quá nhiều điều đặc biệt để nó xứng đáng với sự ví von “còn khó hơn cả World Cup”, xứng đáng là “ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất thế giới”. Tất cả những sự hấp dẫn, đẹp đẽ đó, cùng lịch sử hào hùng 52 năm của EURO sẽ đến với quý độc giả trong cuốn Cẩm nang EURO 2012. Đây chính là món quà tri ân của báo Bóng đá với toàn thể người hâm mộ bóng đá và độc giả thân thiết của báo Bóng đá. Đừng nên bỏ lỡ một ấn phẩm đặc sắc, chuyên biệt về EURO lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam này. Hãy sở hữu cuốn Cẩm nang EURO để sống cùng hơi thở của VCK EURO 2012.
Bongdaplus.vn