
Trong cả hai lần đụng độ nhau ở vòng bảng EURO 2004 và 2008, đội giành vé vào vòng knock-out sau đó đều trở thành hiện tượng: Hy Lạp vô địch năm 2004, Nga có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu năm 2008. Chỉ có điều, giới mộ điệu hơi nghi ngại về khả năng gây bất ngờ của họ năm nay, khi ở vòng tiếp theo, đối thủ sẽ là một trong 4 đội thuộc bảng tử thần Đức, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và (thậm chí) cả Hà Lan.
Quay về EURO 2004, sau khi bất ngờ vượt qua “bảng tử thần” A (có cả chủ nhà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Nga - đứng bét bảng), Hy Lạp phải đối mặt với Pháp ở tứ kết. Khi ấy, Les Bleus cũng là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Những tưởng, chuyện thần thoại sẽ chấm dứt tại đây. Tuy nhiên, thầy trò HLV Otto Rehhagel đã hạ gục nhà vô địch châu Âu 2000, rồi vượt qua Czech và chủ nhà BĐN để lên ngôi cao nhất. Chức vô địch của Hy Lạp được xem như một câu chuyện cổ tích thứ hai, sau Đan Mạch năm 1992.
Đến EURO 2008, câu chuyện được lặp lại càng tạo nên sự huyền bí cho những cuộc đối đầu Hy Lạp - Nga. Hai đội cùng nằm chung bảng với Tây Ban Nha, nhưng Nga xuất sắc vượt qua vòng bảng và bỏ lại Hy Lạp ở vị trí cuối cùng bảng D. Tới tứ kết, Nga cũng phải đối đầu với một đội bóng được đánh giá rất cao khi ấy - Hà Lan. Nhưng, Gấu Nga đã làm rúng động châu Au bằng chiến thắng 3-1 sau hiệp phụ. Và rồi, đại diện Đông Âu chỉ chịu dừng bước trước TBN - nhà vô địch châu Âu năm 2008.
Vẫn hai phong cách đối lập nhau tại giải đấu năm nay - lần thứ 3 liên tiếp cùng một bảng, Hy Lạp và Nga đang nuôi giấc mơ đi tiếp để thêm một lần trở thành hiện tượng của VCK EURO.
Bongdaplus.vn