

Tất cả đã tạo nên một mớ hỗn độn, và người ta không còn nhận ra diện mạo của đội bóng kiên cường từng đánh bại cả Brazil lẫn Uruguay để lên ngôi Á quân thế giới 2 năm trước. Nhưng giờ không phải lúc chỉ trích lẫn nhau, mà phải cùng tìm ra giải pháp giúp Hà Lan đi tiếp. Mà nói như HLV kỳ cựu Leo Beenhakker trên tờ Algemeen Dagblad thì “Hãy để Van Marwijk làm công việc của mình”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào, và xác suất thành công là bao nhiêu?
Việc UEFA xét các tiêu chí đối đầu trực tiếp khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm đã tạo ra những tình huống lạ kỳ ở EURO 2012: Đức chưa chính thức có vé sau 2 chiến thắng và dù thua liền 2 trận, Hà Lan vẫn chưa bị loại. Hiện tại, điều kiện cần để Hà Lan đi tiếp là thắng Bồ Đào Nha cách biệt 2 bàn, đồng thời Đức hạ gục Đan Mạch. Trong đó, chuyện của Mannschaft nằm ở ngoài tầm với. Nhưng vấn đề là cũng chưa chắc, Oranje đã thực hiện được nhiệm vụ của chính mình.

Có thể, HLV Van Marwijk đã cam kết sẽ tiến hành những điều chỉnh nhằm mục tiêu chiến thắng, mà đáng kể nhất sẽ là sự xuất hiện của Huntelaar trong đội hình xuất phát. Cũng có thể, chính người Bồ cũng có vấn đề, khi thủ quân Cristiano Ronaldo dường như đang có triệu chứng “tự kỷ”. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ khi CR7 không lên tiếng, các đồng đội của anh đã làm quá tốt công việc của mình. Còn người Hà Lan đã làm gì? Người thì phàn nàn về việc không được thi đấu, người thì vứt đi 15 cơ hội mà Sneijder tạo ra trước khi Van Persie ghi bàn ở đường kiến tạo thứ 16 của tiền vệ Inter.
Chừng đó là quá ít để nuôi hy vọng và sau trận này, có lẽ Lốc da cam sẽ bay thẳng về nhà.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-2
Bongdaplus.vn